Vừa lần mò cởi chiếc váy bó chẽn của cô em nóng bỏng, anh hoảng hốt chạy về đòi lấy ngay cô bán xôi đầu ngõ
- 35 tuổi rồi còn không định lấy vợ thì đợi đến khi nào nữa hả con? Chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, mẹ thấy cái Ngân bán xôi đầu ngõ mình cũng được đấy, tuy ít học nhưng được cái xinh đẹp, ngoan ngoãn mà mẹ quý nó lắm.
- Mẹ nói thế nào, nhà mình giàu có thế này, con lại được ăn học đàng hoàng thì sao phải chịu lấy cái con bé đó. Mẹ cứ để đấy, kiểu gì con cũng dẫn được một cô về ra mắt.
- Được rồi, nửa năm nữa mà không làm được là mày phải nghe mẹ, lấy cái Ngân đấy nhé.
Dù là công tử con nhà giàu chính hiệu nhưng Nguyên lại không mấy đẹp trai, ngoại hình không cao cộng thêm làn da đen và cái mũi to khiến anh không tự tin khi đứng trước các cô gái. Cũng vì cái tính nhát gái ấy mà anh từng đấy tuổi cũng không mấy lần dám chủ động tán tỉnh các cô nàng. Công việc của Nguyên cũng chẳng đâu vào đâu, anh không tài giỏi nên phải dựa hơi của bố mẹ mới ngồi vào được một vị trí trong cơ quan nhà nước như bây giờ.
Đợt ấy, nơi Nguyên làm việc tuyển rất nhiều nhân sự mới. Trong đó có một cô nàng tên Nhung vô cùng nóng bỏng và khêu gợi. Phải công nhận Nhung vô cùng xinh đẹp, chân dài miên man và ánh cái liếc tình tứ thì không biết dùng từ gì để diễn tả. Chỉ cần cô đi ngang qua phòng ban nào là y như rằng tất cả các anh chàng dù độc thân hay đã có vợ con đều phải nhìn theo bằng ánh mắt đầy thèm khát, muốn chinh phục.
Nguyên cũng nằm trong số đó, anh yêu thầm Nhung ngay từ ngày đầu cô mới vào công ty. Đang bị mẹ thúc giục, chẳng còn cách nào khác nữa, Nguyên đành lấy hết can đảm để tỏ tình với cô nàng vì anh biết nếu không nhanh chân thì sẽ bị người khác cướp mất. Để lấy lòng được người đẹp, Nguyên không tiếc tiền mua cho cô nàng từ giày dép, túi xách, mỹ phẩn hàng hiệu để chứng tỏ mình chịu chơi và rất lắm tiền. Biết mình không có ngoại hình nên anh phải dùng chiêu "khoe của" để ghi điểm trong mắt Nhung.
Sau 3 tháng tốn bao công sức thì cuối cùng Nguyên sung sướng tột độ khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Nhung. Ngày Nhung nhận lời yêu anh cũng là ngày sinh nhật của cô nàng nên anh tổ chức hẳn một buổi tiệc lớn mời bạn bè, đồng nghiệp đến để tuyên bố Nhung chính thức trở thành người yêu của mình như một lời khẳng định chủ quyền chắc nịch.
Đêm ấy, sau khi đã có men rượu trong người, Nguyên làm liều dẫn Nhung vào một phòng khách sạn ở gần đó. Cánh cửa vừa khép lại, anh ngạc nhiên vô cùng khi chính Nhung là người vồ vập, chủ động lả lơi, mời gọi.
Đứng trước thân hình nóng bỏng, khuôn ngực căng tròn lấp ló sau chiếc váy trễ vai của Nhung, Nguyên nóng ran cả người kéo ngay cô xuống giường hôn cuồng nhiệt lắm. Trong ánh đèn mờ ảo, anh đưa tay lần mò cởi bỏ chiếc váy trên người cô nàng thì đúng lúc ấy điện thoại Nhung lại báo có tin nhắn tới. Vì điện thoại Nhung ở ngay cạnh Nguyên nên nhìn vào màn hình, tin nhắn hiện lên khiến anh tái mặt:
- Thế nào, đã đưa được gã đó lên giường chưa? Sau đêm nay mày được một bước lên tiên rồi nhỉ, chả bõ công mấy tháng nay thả thính. Có bòn rút được đống tiền thì phải chia cho tao chút ít đấy nhé.
Nguyên quay sang nhìn Nhung bằng ánh mắt đầy sự hoài nghi:
- Người gửi tin nhắn này cho em là ai? Em cố tình mồi chài vì nhà anh giàu sao?
- Không, em... chắc họ gửi nhầm tin nhắn thôi anh.
- Thế em có dám gọi lại để anh xác minh không?
- Em... em...
Tức tối, Nguyên đứng phắt dậy rồi chỉ thẳng vào mặt cô người yêu đang nằm trên giường:
- Tưởng cô yêu tôi thật lòng chứ có mưu đồ thế này thì cho không tôi cũng chẳng thiết, đi mà mồi chài thằng khác, tôi không ngu mà lấy đĩ về nhà.
- Anh... anh dám nói như thế với tôi sao?
Nguyên không trả lời mà bỏ về thẳng nhà. Mẹ anh thấy thái độ của con trai khác thường gặng hỏi mãi nhưng anh cũng không trả lời. Sau một đêm suy nghĩ đến nát óc, Nguyên thấy mình mất hẳn niềm tin vào mất cô hotgirl chân dài, có lẽ người như anh nên chọn mấy người vợ bình thường thôi nhưng biết chăm lo cho gia đình là đủ.
Sáng hôm sau, Nguyên vừa xuống nhà thì liền bảo mẹ:
- Mẹ không nghe nhầm đấy chứ, mẹ đã bảo rồi, không ai hơn được cái Ngân đâu, mắt nhìn người của mẹ cấm có sai bao giờ.
Sau đó 2 tháng, dù chưa có tình cảm nhưng đám cưới của Nguyên và cô bán xôi đầu ngõ vẫn được diễn ra với sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nhìn ngắm vợ trong chiếc váy cô dâu mỏng manh, đôi lúc Nguyên cũng tự bảo lòng:
- Cũng được phết đấy chứ.
Càng sống chung lâu ngày thì Nguyên càng nhận ra Ngân là một người vợ hoàn hảo, cô có cái duyên ngầm, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, lễ phép và rất khéo léo trong khoản bếp núc, chăm sóc đường dạ dày của chồng.
Sau 5 năm làm đám cưới, Nguyên thấy quyết định của mình ngày ấy là hoàn toàn đúng đắn. Gia đình của họ hạnh phúc vô cùng bên cu cậu kháu khỉnh, thông minh vừa tròn 2 tuổi. Lắm lúc Nguyên cứ tự hỏi lòng mình, nếu như ngày ấy anh bị Nhung đưa vào tròng thì mọi chuyện sẽ thế nào, có thể cuộc đời anh sẽ rẽ sang một hướng khác đầy bi kịch chăng?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1