- Chị không tin thì có thể đến mà xem!


Tôi cầm điện thoại đọc dòng tin ấy mà cảm thấy ức vô cùng! Thật không ngờ cô ta lại có thể trơ trẽn nghĩ ra cái trò khiêu khích mình như thế.


Đúng là có chết tôi cũng không nghĩ chồng mình lại cặp bồ, mà lại phải ngay cô bồ to gan đến vậy. Bình thường anh ở nhà vẫn quan tâm, hết mực chiều chuộng tôi. Mới hôm qua, anh còn nằm cạnh xoa bụng bầu của vợ thủ thỉ:


- Con gái bố ngoan, ở nhà đừng quậy mẹ nhiều, mẹ mệt con nhé!


Thế mà sáng nay, 1 cô gái đã nhắn tin ngay đến cho tôi để đòi chồng:


- Anh ấy yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ. Chị biết điều thì nên kí vào tờ đơn li hôn đi. Tôi còn thương tình mà cho hưởng thêm 1 ít tài sản.


Tôi cứ ú ớ tưởng người ta nhầm máy, chỉ đến khi cô ta nói rõ được họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vị, địa chỉ nhà riêng của anh tôi mới ngã ngửa.


Thấy tôi vẫn còn ngập ngừng chưa tin vào sự thật chồng ngoại tình, cô ta liền hẹn tôi đến nhà mình để tận mắt chứng kiến. Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ.


Buổi tối, anh về nhà vẫn cứ thân mật, vui vẻ như mọi khi. Hôm đó lại còn nổi hứng mua tổ yến về chưng cho vợ tẩm bổ. Tôi ngồi ăn bát chè chồng đi làm về vội vàng lao vào bếp nấu mà lòng cứ rối bời.


- Cục cưng của bố ơi, dậy chơi với bố 1 tí nào con!


Anh cứ nằm bên nghịch bụng bầu của vợ. Như mọi lần tôi sẽ vào hùa theo cho 2 bố con được chơi với nhau, nhưng hôm nay thì chẳng có tâm trí nào. Tôi cứ ngồi thất thần nhìn anh mãi, nghĩ bụng người như anh làm sao lại ngoại tình được. Thấy vợ buồn buồn, anh liền ôm lấy hỏi:


- Em sao thế?


Tôi thở dài bảo:


- Em hơi mệt.


Thế là chồng lại cúi xuống bóp chân cho vợ mãi mới tắt đèn đi ngủ.


Suốt đêm ấy tôi chẳng thể nào chợp mắt.


Sáng hôm sau cô ta lại điện thoại tới, tôi đương nhiên là chẳng thèm nghe máy. 1 lúc sau cô ta gửi tin nhắn tới 1 loạt ảnh tình tứ với chồng tôi kèm theo lời nhắn:


- Anh ấy thật ngọt ngào!


Tôi hãy còn đang điên với mấy cái ảnh sờ sờ mặt chồng trên đó thì cô ta bảo:


- Nếu cần thì tối nay đến nhà tôi rồi sẽ biết.


Ruột gan tôi nóng ran, đầu óc lúc ấy như muốn phình to ra, tưởng như nếu có anh ở đó tôi sẽ lao vào mà tra hỏi, cào cấu cho hả giận.


Đang lúc lửa ghen bốc lên ngùn ngụt thì anh chồng xưa nay nổi tiếng biết điều gọi điện về nựng nịu:


- Vợ yêu hôm nay ở nhà ăn cơm trước đi nhé! Anh bận đi gặp đối tác với Sếp mất rồi. Chịu khó tối về anh bù nhé!


Tôi chẳng nói gì thêm, cuống cuồng về phòng thay đồ rồi chờ đến cái giờ hoàng đạo để đi… bắt quả tang chồng.


- Để xem anh còn dối trá, vờ vịt xu nịnh thế nào nữa!


Tôi ngồi trên xe taxi, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm cái câu ấy. Tôi nắm chặt 2 tay, cắn răng cố trấn an mình vì nghĩ bụng bầu to thế này mà nổi khùng, đuối lý thì lại bẽ mặt.


Tôi đến trước 1 cửa nhà khá to, cô ta ưỡn ẹo bước ra nhìn tôi 1 lượt rồi mới bảo:


- Cứ tưởng chị thế nào, xem ra ảnh trên fb đều là nhờ 360 độ thôi hả?


Ả cười phớ lớ, tôi nghe mà lộn hết cả ruột.


- Mày muốn gì?


- Vào đây đi!


Tôi chẳng ngại ngần mà bước vào thẳng bên trong, trong lòng lúc ấy thú thật cũng hơi âu lo nhưng vẫn cố tỏ ra hết sức bình tĩnh để xem ả định giở thủ đoạn gì.


- Tình yêu à, ra đây với em đi! - Cô ta vừa cười vừa gọi lớn.


- Sao thế, tự nhiên đi đâu vậy? Nhanh lên lát anh phải về kẻo bà vợ lại nghi ngờ.


Tôi chết điếng nghe thấy cái giọng nịnh nọt ngọt xớt của chồng ở bên trong. Chẳng lâu sau anh cũng bước ra, trên người quấn độc cái khăn tắm. Anh đang tính lao thẳng đến cô nhân tình nhưng thấy tôi đứng ở trước cửa thì đứng hình, chết trân nhìn tôi ú ớ:


- Em… vợ… sao lại ở đây?


Tôi nghiến răng không để cho mình bật khóc vì tủi thân lúc ấy.


- 3 chúng ta phải rõ ràng, dứt điểm với nhau. Em không thể cứ chờ anh mãi như thế này được. Chị đã tai nghe mắt thấy rồi đấy, giờ thì đã tin chưa? đã ký đơn được chưa?


Tôi trừng mắt nhìn anh, lao đến túm chặt 2 vai gào lên:


- Đồ tồi, anh dám làm cái trò này sau lưng tôi sao?


- Vợ à, khoan đã, em hãy bình tĩnh. Anh… anh chỉ qua đường thôi. Anh không biết cô ấy lại bày ra trò này.


Cùng lúc ấy cô ta lao đến, kéo cằm anh quay sang nhìn mình rồi quát:


- Anh nói gì, anh từng hứa sẽ li hôn vợ và cưới tôi cơ mà.


Tôi trân mặt nhìn 2 người họ gào tên nhau. Chợt chồng vùng tay cô ta ra rối rít bảo:


- Em à, không phải như vậy đâu.


Chắc là muối mặt, cô ta điên quá nên mới chạy tới tát chồng tôi 1 cái. Tôi đứng đó xô ả ta ra thật mạnh la lên:


- Mày dám dụ dỗ chồng tao.


Tôi vừa nói vừa chạy tới định đánh hăm dọa ả vài cái cho bõ tức. Trong lúc giằng co, ả xô tôi ra làm tôi loạng choạng rồi ngã xuống đất.


- Anh được lắm! Dám nuốt lời, tôi không tha cho anh.


Chồng đang định đỡ tôi dậy thì ngay lập tức đã bị cô bồ lao đến đấm đánh. Anh không dám ra tay đỡ đòn vì đang còn bận giữ cái khăn tắm khỏi tuột ra khỏi người mình.


Tôi cố hết sức ngồi dậy nhưng không được. Bụng tôi chợt đau điếng, từng cơn gò cứ nổi lên đôi lúc khiến tôi như ngạt thở. Tôi với tay về phía chồng:


- Cứu... cứu em...


Anh kinh ngạc nhìn tôi đang hoảng hốt khi thấy nước chảy ra. Chồng vùng cô bồ ra thật mạnh lao đến:


- Vợ ơi, em sao thế?


- Đau quá...


Tôi mếu máo nắm chặt cánh tay chồng, nhìn anh van vỉ, lúc ấy đúng là chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ đến chuyện giận hờn ghen tuông nữa.


- Cô ta sắp sinh rồi! - Cô bồ lưỡng lự bước tới bảo.


- Giúp anh với, phải làm sao bây giờ?


Anh cố sức đỡ tôi dậy. Ả ta chống nạnh cười ré lên bảo:


- Đáng đời, ai bảo anh dám cả gan lừa tôi. Đúng là quả báo!


Anh không nói gì, còn tôi thì khi ấy đau hết sức chịu nổi, cảm giác như muốn ngất xỉu đến nơi. Thế rồi nghĩ sao cô ta chạy vào phòng, lôi ra đống đồ nghề y tế tặc lưỡi quát chồng tôi:


- Tránh ra đi không kẻo xảy ra án mạng ở nhà tôi thì cũng khốn!


Lúc ấy tôi mới biết cô ta là y tá lâu năm trong bệnh viện.


Tôi nhanh chóng được đưa vào viện và sinh con trong ấy. Không ai khác, người đưa tôi vào đó chính là chồng và nhân tình của anh. Con gái sinh thiếu tháng nhưng trộm vía khỏe mạnh. Nhìn con nằm ngọ ngậy phía bên trong lồng ấp, tôi vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy chua chát vô cùng!


- Vợ à, anh... em bầu, anh thèm quá nên mới trót dại tìm chỗ giải khuây thôi. Thực sự... anh không bao giờ có suy nghĩ bỏ em để cưới cô ấy!


Tôi im lặng không nói câu gì mặc kệ nước mắt cứ chảy tràn.


Sau hôm đó tôi chẳng còn gặp lại cô bồ. Chồng cả ngày quấn quýt bên 2 mẹ con, tỏ ra hối cải. Tôi tin là sau lần đó, 2 người họ đã dứt khoát với nhau rồi. Vì nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cô ta chưa hẳn đã là người xấu xa, không biết điều. Chẳng qua là tin tưởng chồng tôi quá nên mới có cái suy nghĩ giành giật đó.


Với cả, dù sao thì tôi cũng phải biết ơn vì không có cô ấy, mẹ con tôi chắc gì đã được nằm ôm nhau ngủ ngon lành như lúc này!