- Gớm, dạo này ăn mặc bảnh bao thế? Lại mới lên đời xe nữa hả? Lương cháu chắc cao lắm nhỉ?


Khi được người họ hàng hỏi câu ấy, ngay lập tức Hoàng vỗ ngực đen đét tự tin bảo:


- Lương cháu có bao nhiêu đâu, chỉ đủ nuôi 3 cái tàu há mồm ở nhà với tiết kiệm chút ít vào sổ tiết kiệm, còn đâu ăn uống, mua sắm hết. Vợ cháu chả khác gì ô sin, không giúp được chồng con gì, chán lắm bác ạ.


- Thằng này mới hơn 30 tuổi mà giỏi quá!



Được khen, Hoàng sướng cười phổng cả mũi, người ta đâu phát hiện ra rằng những điều anh vừa nói toàn là phét lác, dối trá. Anh nói nuôi 3 cái tàu há mồm trong nhà là vợ và 2 đứa con nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn.



Vợ là Hoàng là Lan, cô không xinh đẹp như người ta nhưng tài giỏi thì không ai sánh bằng. Lăn lộn từ nghề bán quần áo online, tập tành mở cái shop thời trang vừa bé bằng mắt mũi trong con hẻm nhỏ thì giờ cô đã làm bà chủ của 3 cửa hàng lớn, khách ra vào cứ nườm nượp.



Một tay Lan lo liệu mọi khoản chi tiêu, lo cho gia đình nội ngoại hai bên, còn đồng lương của Hoàng chẳng đủ mua bỉm sữa cho con. Mang tiếng là làm trong cơ quan nhà nước nhưng Hoàng có tiếng mà không có miếng. Do không có năng lực, lại không biết luồn cúi nên mãi anh vẫn chẳng ngoi lên được. Sợ bị người khác coi thường, lúc nào anh cũng khua môi múa mép bảo chính mình là người rót vốn để vợ có tiền mà kinh doanh, cô chỉ là người đứng ra quản lý hộ mà thôi.



Mấy lần Lan đã chứng kiến cái thói sĩ diện hão của chồng, đỉnh điểm là cái lần họ hàng nhà chồng từ dưới quê lên chơi. Làm bục mặt dưới bếp, cô vừa bưng bát mắm lên thì bị chồng độp thẳng vào mặt:


- Vợ với chả con, suốt ngày ở nhà ăn không ngồi rồi mà chuẩn bị bữa cơm cũng chả xong. Sao trong bát canh lại có con ruồi chết trương phềnh ra thế này?


- Ối chết, để em mang đi lấy tô khác, chắc nó vừa bay vào thôi chứ lúc nãy em làm cẩn thận lắm mà.


- Còn cãi à? Chỉ được cái nước giỏi cãi chồng, chả được tích sự gì.



Tức anh ách, Lan đỏ mặt phừng phừng định cãi lại chồng ngay rồi nhưng nghĩ trước mặt bao nhiêu họ hàng lại vạch áo cho người xem lưng làm anh bị mất sĩ diện thì không hay nên phải kìm chế lại. Hôm sau, lúc Lan nói lại còn bị chồng gân cổ lên bảo:


- Thì sao? Cô là vợ tôi thì tôi nói gì cũng phải nghe, không chịu được thì ly hôn, kiếm lấy thằng khác mà sống cùng.



Nói ra có lẽ nhiều người hỏi vì sao Lan lại có thể chịu đựng được người chồng ăn hại ấy của mình trong suốt 5 năm nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Thấy hai đứa con quấn bố quá nên cô thương, cứ nghĩ đến cảnh các con không được sống cùng bố mẹ trong gia đình đầy đủ là cô lại ứa nước mắt. Suy đi tính lại, ngoài cái tính phét lác, sĩ diện hão, sống nhờ vào vợ thì Hoàng vẫn là người bố tốt và quan tâm đến gia đình nhà vợ.



Một thời gian sau, vợ chồng Lan xây được cái nhà 3 tầng, 1 phần do nhà ngoại hỗ trợ, 1 phần là số tiền tiết kiệm của cô bấy lâu nay. Thấy vợ chồng trẻ xây được nhà lại mua được xe máy xịn, ai cũng ghen tị, thèm thuồng. Được dịp nở mày nở mặt, Hoàng mời ngay mấy người đồng nghiệp ở cơ quan đến dự bữa tân gia nhà mới.



Mẹ chồng già yếu rồi nên không giúp được gì, một mình Lan phải chợ búa, bếp núc từ sớm, vật lộn chuẩn bị bao nhiêu thứ. Có mấy người đến giúp nhưng tận lúc Lan gần xong rồi mới có mặt.



Hoàng ở trên nhà đứng khoanh tay tiếp khách khứa, chẳng phải làm gì, trò chuyện rôm rả lắm:


- Khiếp, ông anh có vợ kinh doanh giỏi có khác, xây được cái nhà to đùng cách mạng thế này.


- Đâu, vợ anh thì có khác gì ô sin trong cái nhà này, anh bảo gì làm nấy, không biết hơn. Đàn bà vẫn mãi là đàn bà thôi! Sao như anh em mình lo được công to việc lớn. Nói chung là phải kinh doanh bên ngoài chứ trông vào lương ba cọc ba đồng thì làm sao khá lên được.



Nghe thấy chồng ví mình như ô sin, Lan nhìn lại bộ quần áo tềnh toàng, ướt đẫm mồ hôi trên người mà điên tiết nói thầm:


- Để xem con ô sin này xử ông thế nào?



Không muốn làm mất ngày vui, cả bữa ăn cô không nở được một nụ cười, chỉ trực nhìn chồng với ánh mắt hình viên đạn vì cay cú.



Lúc khách vừa về hết, Lan liền chỉ ngay vào đống bát đũa còn ngổn ngang:


- Anh ra rửa đi, em mệt rồi, làm từ sáng đến giờ còn không có thời gian mà thở đây.


- Cái gì cơ? Việc rửa bát là của đàn bà.


- Trong nhà này, tôi là người kiếm ra tiền nên lời nói có trọng lượng hơn hẳn anh nhé. Khi nãy anh nói vợ là ô sin trước mặt bao nhiêu người, tôi nghe rõ cả rồi.


- Cô chả là ô sin thì đòi làm bà hoàng, ngồi lên đầu tôi chắc.



- Thế sao anh còn ăn bám con giúp việc này? Có tài cán thì tự nuôi mồm mình đi.


- Tôi có lương, ăn bám cô ở đâu ra?


- Lương 6 triệu, mua bộ vest là hết, thế cả 1 tháng anh ăn gì để sống? Đã thế, anh ra đường mà ở.


- Cô... dám?


- Có gì mà tôi không dám? Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, đừng làm tôi điên lên.



Được buổi chút giận, Lan nói hết suy nghĩ trong lòng ra chẳng kiêng nể gì chồng nữa. Thế mà chẳng hiểu Hoàng suy nghĩ thế nào, hôm sau tự dưng dậy sớm làm bữa sáng cho vợ con rồi còn đích thân đưa con đi học - điều mà trước nay vợ nói rát cả họng anh mới chịu. Dù không trực tiếp nói ra lời xin lỗi nhưng trong biểu hiện của chồng, Lan biết anh đang thay đổi.


Người đàn ông được tất cả phụ nữ ngưỡng mộ là ai?! | Là Vợ Phải Thế l Tập 4: Phần 5


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/nguoi-dan-ong-duoc-tat-ca-phu-nu-nguong-mo-la-ai-la-vo-phai-the-l-tap-4-phan-5.5d08a3e0-78cf-4f23-b238-479839efe48a