Sếp nhắn tin: ‘100 triệu 1 đêm ở khách sạn’. Ả bồ lao đến, sau 2 tiếng phải bò lê bò lết ra...
Quỳnh không thể tin nổi, chồng mình lại lén lút ra ngoài cặp bồ. Anh làm sếp mỗi lần đưa thư ký vào khách sạn lại trả 100 triệu...
Từ ngày Trung lên làm Giám đốc, Quỳnh hiểu rõ mình sẽ phải đối phó với nhiều nguy cơ anh sẽ lăng nhăng ở ngoài. Vì có thể chồng mình ngoan ngoãn nhưng bây giờ một số em chân dài siêng ăn chơi, nhác làm. Các thành phần đó suốt ngày chỉ vạch kế hoạch cướp chồng người khác thôi. Bạn của Quỳnh đã có mấy người mất chồng theo kiểu đó rồi. Nên dù tin yêu chồng, Quỳnh vẫn luôn đề phòng.
Còn về Trung anh luôn thể hiện mình là người đàn ông yêu vợ, thương con, có trách nhiệm với gia đình. Hai người yêu nhau từ cái thời còn chưa có gì trong tay, phải đi bán từng cái sim thẻ để kiếm tiền ăn học. Nhờ thú chí làm ăn, sau hơn 10 năm cả hai đã rất thành đạt, Quỳnh ngày càng trẻ trung xinh đẹp, làm chủ cả một hệ thống spa đông khách. Trung làm Giám đốc công ty truyền thông, càng ngày anh càng phong độ đẹp trai ra.
1 lần đến cơ quan chồng, Quỳnh giật mình thấy anh tuyển thư ký mới từ khi nào. Cô ấy cười tươi chào Quỳnh nhưng trong ánh mắt có sự lấm lét dò xét. Quỳnh cười rồi đi lướt qua nhưng hôm đó về cô cứ thấy gợn gợn trong người. Cô dò hỏi chồng:
- Công ty anh khéo chọn được thư ký chân dài nhỉ!
- Bên nhân sự tuyển đấy chứ anh có biết đâu! Hình thức cũng được, công việc thì nhanh nhạy phết. Với anh cứ làm được việc là được, chân dài hay chân ngắn mặc kệ họ.
Nghe chồng nói thế nhưng Quỳnh vẫn nhắc khéo:
- Anh cẩn thận đừng để em biết.
- Em lại nghĩ ngợi linh tinh rồi.
Bẵng đi 1 thời gian, hôm đó hai vợ chồng về quê nội cách nhà 40 cây. Anh ra ao câu cá với bạn để điện thoại cho con chơi điện tử. Thấy máy chồng có tin nhắn nên Quỳnh mở ra xem. Là từ số điện thoại anh lưu là Thư ký Ly.
“Hôm nay có ký hợp đồng không sếp?”
Quỳnh đọc xong chưa hiểu liền nhắn lại:
“Hợp đồng nào em?”
“Hợp đồng 100 triệu trong khách sạn đó”
Quỳnh chột dạ, cô gửi 1 tin khơi nguồn:
“Vợ con anh đang về quê”
“Ôi vậy à. Em muốn được gặp, nhớ quá phải nhắn tin dò trước. Anh không muốn ở bên em sao?”
“Có chứ, anh có muốn...”
“Vậy mình gặp nhau đi”
“Được nhưng phải tối, giờ anh đang bận chút”
“Vâng tối cũng được, nhưng anh phải mang tiền như hôm trước hứa đó, em đang cần gấp 100 triệu”
Quỳnh nóng ran cả mặt:
“Ok, tối nay ở khách sạn anh sẽ cho em 100 triệu 1 đêm...”
Cá đã cắn câu, Quỳnh nghĩ bụng: “Mình nghĩ có sai đâu, phen này thì chết với bà”. Cô tháo luôn sim của chồng lắp sang máy mình rồi gắn sim dự phòng của mình vào máy Trung. Thế là tin nhắn nào của thư ký đến lọt hết vào tầm tay của Quỳnh. Một tí ả lại nhắn tin hỏi:
“Đêm nay, anh muốn em mặc màu gì?”
“Anh chỉ muốn ngắm em không mặc gì thôi...”
Vừa nhắn mà Quỳnh vừa nghiến muốn vỡ cả răng. Đến chiều cả nhà lên xe về, Trung vẫn thản nhiên lái xe chẳng biết gì cả, thỉnh thoảng ngó vào điện thoại xem có ai gọi đến không. Quỳnh sợ anh phát hiện ra sớm nên lấy máy anh cho con chơi điện tử, đến nhà thì cạn pin.
Tắm xong Quỳnh mở máy đọc tin nhắn của Ly, cô ta gửi địa chỉ khách sạn và số phòng đến giục. Quỳnh cười khẩy, cũng đến sớm phết nhỉ, chờ chị một lúc. May khi đó có mấy anh bạn của Trung qua nhà uống trà. Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Quỳnh lấy cớ ra ngoài có chút việc:
- Em đi đâu vậy, gần 9 giờ rồi?
- Em ra bến xe đón đứa bạn, lát em về ngay.
- Lấy ô tô mà đi.
- Dạ thôi em đi xe máy cho nhanh.
Ly đã nằm sẵn ở trong phòng chờ đợi, thấy số của Giám đốc nhắn tin:
“Anh mua đồ ăn cho em, sắp đến rồi đừng chốt cửa, cứ để anh tự vào”.
“Vâng anh yêu”
Một lúc sau vừa thấy cửa bật mở Ly nằm trên giường nhoẻn nụ cười sexy nhất chào sếp. Nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngấm khi đứng trước mặt cô ta là vợ của Trung. Đi cùng Quỳnh là một người trông chẳng ra đàn ông cũng không giống đàn bà, môi tô son tím ngắt mà bắp tay cuồn cuộn, còn xăm hình bọ cạp ở vai trông đã khiếp rồi.
Nhìn bộ dạng cô thư ký không mảnh vải che thân nằm ưỡn trên giường chờ sẵn, Quỳnh vừa choáng vừa phì cười:
- Mất công em cởi váy nằm chờ sẵn rồi, hay để 2 chị giúp em giải tỏa nhé. Đêm nay chồng chị không đến đâu.
- Chị… là chị?
- Chồng chị bảo chị đến đây đó chứ. Nghe nói em có tài liệu cần anh ấy ký, nhưng xem ra không phải rồi. Hai chị giúp em được thỏa mãn ý nguyện nhé.
- Các người định làm gì tôi...
- Chị muốn em đấm bóp mát xa chút thôi mà.
Quỳnh khoanh tay đứng đó, còn người phụ nữ bắp tay cuồn cuộn kia cứ tiến sát khiến Ly mặt mũi tái mét.
- Cô nghĩ cô là ai hả? có muốn 1 ngày nào đó khuôn mặt này chi chít vết sẹo không.
Ly sợ hãi van xin nhưng người đàn bà kia đã cởi áo ra bắt cô xoa bóp. Quỳnh quay lại cảnh đó vào máy, trước khi bỏ ra về cô không quên bảo với Ly:
- Từ mai không cần đi làm nữa đâu!
Quỳnh lái xe về nhà tâm trạng đầy hả hê, về đến nơi cô nhìn chồng bằng ánh mắt căm hờn:
- Em đuổi việc thư ký của anh rồi!
- Em…? Ly làm sao mà đuổi?
Quỳnh ném chiếc điện thoại có lắp sim của chồng xuống giường:
- Đi khách sạn với sếp 100 triệu 1 đêm, em vừa đến đến giải quyết giúp rồi.
Trung điếng cả người, không ngờ anh giấu kỹ và dặn Ly đừng có hở ra vậy mà vợ vẫn bắt được. Anh chỉ còn nước ngồi ôm chân vợ xin tha thứ. Suốt 2 tiếng Ly phải đấm bóp, mát xa cho người đàn bà cơ bắp kia đến mờ cả mắt mới được tha. Bò lê bò lết về đến nhà, mở điện thoại ra thì thấy Trung nhắn tin:
- Đừng đến làm việc nữa, cô bị sa thải.
Ly ức đến tận cổ, cứ tưởng trước đây đã lên giường với nhau rồi thì anh phải đứng ra bênh mình. Vậy mà giờ cô mới vỡ lẽ, đàn ông dễ dàng phủi tay vì thứ đó chỉ là món ăn gia vị qua đường của họ. Một khi anh đã không cần nữa thì sẽ vứt đi chẳng thương tiếc...
Mức độ hiểu nhau của 2 cặp vợ chồng Cát Phượng và Lê Phương | Là Vợ Phải Thế 2018 l Tập 1: Phần 5