- Anh ơi, sắp tới công ty cử em vào Đà Nẵng quản lý chi nhánh trong ấy những 3 tháng, làm thế nào bây giờ?


- Đi chứ còn gì nữa, cơ hội có một không hai em phải tranh thủ mà chớp lấy. Có mấy người mới 30 tuổi mà đã được lên chức trưởng phòng như em đâu.


- Ơ hay, thế anh không nhớ vợ à mà đồng ý nhanh thế? Á à, chắc lại mừng thầm, sung sướng lắm chứ gì? Tha hồ mà chơi bời, gái gú nhé.



Vừa nói Nga vừa rít lên, kéo tai chồng mà nghiến răng nghiến lợi khiến anh phải nhăn mặt lại, rối rít van xin:


- Em lại nổi máu điên rồi à? Bỏ cái tay ra, có cho ăn gan hùm anh cũng chẳng dám nữa đâu.



Lấy nhau được 3 năm nhưng Nga vẫn chưa muốn sinh con, cô sợ lúc bầu bí chồng lại không chịu được mà bỏ ra ngoài giải quyết. Hai lần phải tận mắt chứng kiến cảnh chồng ngoại tình với người đàn bà khác, Nga vẫn tự dặn lòng phải cho chồng thêm một cơ hội cuối nên nhắm mắt bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác.



Hùng - chồng Nga đẹp trai, phong độ lại biết cách ăn nói nên mấy cô gái trẻ dù nhìn thấy tay anh đeo nhẫn rành rành vẫn đong đưa, tình tứ lắm. Chả thế mà lúc nào Nga cũng cứ phải kè kè bên cạnh chồng để quản lý, sơ hở một cái là chết ngay.



Ngày phải ra sân bay đi công tác, lòng Nga cứ bồn chồn không yên. Cô sợ không có mình ở nhà thì chẳng biết cái anh chồng kia sẽ làm ra những việc gì nữa. Nghe chị em nói con giáp thứ 13 bây giờ cứ nhiều nhan nhản nên cô lo lắm.



Nửa tháng đầu tiên không có vợ bên cạnh, ngày nào Hùng cũng gọi cho Nga nói nhớ thương ngọt ngào lắm nhưng chỉ ít lâu sau, nghe bạn bè rủ rê là anh lại bỏ hết để bay tới mấy quán bar, nhà hàng tụ tập cho đến sáng. Cuộc sống thoải mái khiến Hùng thầm mong vợ đi công tác càng lâu càng tốt.



Nga tuy ở xa nhưng vẫn nắm được hết tình hình của chồng vì nhờ có mẹ chồng làm tay trong đắc lực. Thi thoảng bà lại sang nhà để kiểm tra xem con trai đang làm gì mà báo con dâu. Mấy năm lúc nào cũng phải giữ chồng hơn giữ vàng khiến Nga mệt mỏi vô cùng. Vợ chồng ở xa mà còn nói dối nhau để chơi bời, đàn đúm thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa.



Sau mấy ngày nằm dài ra suy nghĩ, Nga quyết tâm sẽ lên một kế hoạch để thử lòng chồng lần cuối. Nếu anh không vượt qua nổi thì cô cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc, có giữ cái "cục nợ" ấy cũng chẳng để làm gì.



Về phần Hùng, từ hôm đụng độ phải Hoa - cô hàng xóm mới đến, nóng bỏng trong thang máy, cứ đi ra đi vào anh lại liếc mắt sang một cái. Người như Hùng đã từng gặp không ít những cô xinh đẹp, chân dài nhưng chưa có ai gợi cảm, hút hồn được như Hoa. Nhìn từ đầu đến chân, Hoa chẳng khác gì cô siêu mẫu với 3 vòng đẫy đà, nở nang, khuôn mặt ngây thơ cùng làn da trắng bóc.



Không chỉ mình Hùng mà cánh đàn ông trong khu ai cũng chết mê, chết mệt vẻ đẹp của Hoa. Họ không tiếc buông lời tán tỉnh, chủ động mời cô đi chơi nhưng sau tất cả cô lại chỉ dành cái nhìn tình ý cho một mình Hùng. Vợ không ở nhà lại ra vào phải chạm mặt Hoa, lúc nào cô cũng mặc mấy bộ đồ hớ hênh, thiếu vải khiến Hùng không sao kiềm lòng nổi.



Ban đầu, anh còn lân la trò chuyện nhưng càng về sau thì bạo dạn hơn bằng những cái nắm tay, ôm hôn tình tứ. Gần đến ngày vợ về, vào một đêm mưa bão, Hùng đang lim dim ngủ thì thấy Hoa chạy sang gõ cửa:


- Anh Hùng ơi, cái vòi nước nhà em bị hỏng, đang tắm dở thì trào ra lênh láng ướt hết cả nhà rồi.


- Ừ, anh đi sang ngay đây.



Chạy vào phòng tắm của nhà Hoa, Hùng loay hoay sửa mãi đến ướt nhẹp cả quần áo thì cuối cùng cũng xong xuôi. Lúc ngẩng lên, nhìn Hoa đang run cầm cập, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm Hùng thấy người nóng ran, liền lao vào ôm lấy cô hôn cuồng nhiệt. Bao nhiêu lâu nay anh cứ phải cố kìm nén vì sợ bị vợ phát hiện nhưng giờ thì bất chấp hết, chỉ mong có Hoa trong vòng tay để thỏa mãn cái bản năng đàn ông.



Cứ tưởng sẽ bị Hoa đẩy ra, chống cự rồi kêu gào lên vậy mà không ngờ cô lại ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Được đà, Hùng bế thốc cô lên chiếc ghế sofa, cứ thế mà mơn trớn. Tưởng sắp được xơi tái Hoa, nào ngờ đến đoạn cao trào, anh giật bắn mình khi cô vừa cười vừa nói:


- Anh sắp bị vợ xé xác rồi đấy.


- Em... em nói cái gì cơ?


- Vợ anh thuê em để thử lòng anh, chuyện hôm nay là do chị ấy sắp đặt.


- Đừng có đùa thế chứ, không vui đâu, em đã gặp vợ anh lần nào đâu.


- Không tin thì anh cứ ra cửa mà xem.



Hùng run bần bật ra đến cửa nhưng không ngờ Nga đang đứng ngoài ấy thật. Cô nhìn chồng bằng ánh mắt đầy khinh bỉ:


- Tưởng được chăn rau hả?


- Tiền của em đây, cầm lấy mà đi đi.



Nga đưa tiền cho Hoa rồi kéo tai chồng, lôi xềnh xệch về nhà. Bên trong có đầy đủ bố mẹ Hùng đang ngồi ở ghế. Thấy con trai run cầm cập, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, họ chỉ biết thở dài ngao ngán.



Trình bày xong mọi việc với bố mẹ chồng, Nga lấy trong túi ra tờ đơn ly hôn rồi bảo:


- Tôi kết thúc chuyến công tác sớm nên mới có cơ hội được nhìn thấy bộ mặt thật của anh đó. Bấy lâu nay tôi chịu đựng anh là quá đủ rồi, ly hôn đi. Bố mẹ nói sẽ đồng ý sang tên căn nhà này cho tôi và con, cho nên anh phải dọn đi chỗ khác.


- Em nói cái gì cơ? Em có thai rồi?


- Phải, nhưng anh không có quyền làm bố của con tôi.


- Anh... xin em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?


- Hai lần trước anh cũng nói như thế đấy, vậy mà lần này vẫn tiếp diễn.



Bố mẹ Hùng không bênh con trai mà còn đứng phắt dậy tuyên bố:


- Đẹp mặt chưa, từ giờ đừng có gọi chúng tôi là bố mẹ nữa nhé.



Bị bố mẹ từ mặt, còn vợ lại đuổi ra khỏi nhà, Hùng chỉ biết đi lang thang ngoài đường cùng với túi quần áo. Lúc ấy, anh mới thấy ân hận tột cùng nhưng tất cả đã quá muộn màng. Nga cho anh lại biết bao cơ hội nhưng anh chẳng màng mà đạp đổ tất cả.