Lẽ ra hôm nay là ngày cưới của em các chị ạ. Thế mà bây giờ em với bạn trai đường ai nấy đi. Còn yêu nhưng chẳng thể nào nên duyên vợ chồng được nữa.

Em với bạn trai yêu nhau từ ngày đại học. Sau 5 năm gắn bó, khi có công ăn việc làm ổn định chúng em quyết định dẫn nhau về giới thiệu gia đình. Về phía nhà anh ấy, gặp em họ rất quý mến, tác thành ngay cho hai đứa. Anh cũng được mẹ em ưng ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên. Tiếc là bố em mất sớm chứ không em tin ông cũng sẽ rất quý anh.

hình ảnh

Nghĩ chuyện tình cảm được người lớn thông qua vui vẻ, đồng tình như thế bọn em cũng mừng. Mẹ anh đi xem ngày bảo tháng 4 âm đẹp hai nhà sẽ tiền hành gặp mặt, ăn hỏi luôn. Vì nhà em với nhà anh cách xa nhau hơn trăm km, nên mọi thủ tục không quá rườm rà, tất cả đều bàn bạc qua điện thoại cả.

Mẹ em nói nhà anh không cần cầu kỳ, mọi thứ cứ đơn giản miễn sau này hai đứa em về ở với nhau hạnh phúc là được. Thế nhưng nhà chồng tương lai em chu đáo lắm, vẫn chuẩn bị đủ 7 tráp lễ, còn bỏ cả chục triệu lễ đen. Họ bảo đời người con gái lấy chồng có 1 lần nên không muốn em cũng như gia đình em phải chịu thiệt thòi gì hết.

Nghe mẹ bạn trai nói vậy em cảm động vô cùng. Mẹ cũng bảo số em may mới có được người mẹ chồng tâm lý, tử tế như vậy. Sau này về làm dâu chắc em không lo phải chịu thiệt thòi gì.

Đợi mãi cũng tới ngày ăn hỏi, đúng giờ nhà trai có mặt tại nhà em nhưng vừa bước chân vào tới cửa, nhìn vào ban thờ, thấy di ảnh bố em trên đó, mặt mẹ chồng tương lai của em lập tức biến sắc. Sau vài phút thẫn thờ, bà quay sang hỏi em:

“Kia là….”,

Em nói đấy là bố đẻ em, bà lập tức bảo con trai:

“Sẽ không có cưới xin gì hết. Mang đồ ra xe”.

Bà quát ầm, rồi lao tới bàn thờ giựt di ảnh của bố em xé tan trước mắt tất cả mọi người. Sau bạn trai em về gạn hỏi mãi mẹ anh mới kể, bố em trước là mối tình đầu của bà. Hai người hẹn hò sẽ lấy nhau nhưng sau lên thành phố, bố gặp mẹ em yêu rồi quay về chia tay với bà. Từ đó bà hận ông.

Đấy là lý do bà hủy hôn của tụi em. Bạn trai em ra sức thuyết phục bảo đời bố mẹ qua rồi, đời chúng con khác mà bà không nghe, còn tuyên bố nếu chúng em cố tình tiến tới, bà sẽ tự vẫn chết ngay. Chẳng còn cách nào bọn em buộc phải chia tay các chị ạ.

hình ảnh