Mùng 8/3, vợ hớn hở đi uốn tóc làm đẹp, ai ngờ túm cổ chồng hú hí với bồ
- Alo, tối nay em ở nhà cứ trang điểm, váy vóc trước đi nhé. Anh có chút việc bận ở cơ quan, tầm 8 rưỡi hơn anh về đón em đi ăn nhà hàng...
Cúp điện thoại mà Hà không ngừng cười tủm tỉm. Cứ tưởng chồng cô khô khan, quên béng ngày quan trọng này chứ, ai ngờ anh cũng tâm lý ra phết đấy.
Đứng xoay vài vòng trước gương, Hà bắt đầu ngắm nghía diện mạo mình. Mấy năm gần đây, bận bịu 2 đứa con nhỏ mà cô lơ là hẳn chuyện chăm sóc bản thân. Hồi còn độc thân, Hà rõ xinh xắn, thon gọn, vậy mà giờ cô lại sồ sề, nhếch nhác quá. Mà kinh nhất là mái tóc!
Trước đây, Hà chăm chút tóc lắm. Tóc cô vừa dày, vừa đen, bồng bềnh như áng mây vậy. Nhưng từ hồi có bầu, nội tiết tố cơ thể thay đổi, tóc Hà cứ thế rụng cả nắm. Đến lúc sinh con thì đầu cô hói cả mảng, nhìn trông xơ xác phát tội.
Đã thế, cả ngày con cứ quấn lấy chân làm cô lại càng không có thời gian mà vuốt dầu hấp, bôi dưỡng ẩm cho tóc như trước nữa...
Nhìn đồng hồ thấy mới có 2 giờ chiều, Hà bắt đầu nghĩ thầm: Hay tí nữa mình tranh thủ đi làm tóc cho đẹp nhỉ? Tối nay đi chơi với chồng mà úi xùi quá cũng không được, lâu lắm cả hai mới có dịp lãng mạn mà.
Nghĩ là làm, Hà vội vàng dọn dẹp nhà cửa, lo một số công việc cho xong rồi tranh thủ tắm táp, trang điểm, thay quần áo. Hơn 4 giờ chiều, cô bắt đầu ra khỏi nhà.
Mấy hôm nay, Hà nghe mọi người bàn tán có một salon tóc tên X mới mở trên đường Hồ Tùng Mậu, nghe đâu làm đẹp mà thái độ phục vụ khách cũng tốt lắm. Thế là cô hớn hở phi xe đến.
Khoảng 5 giờ kém, Hà có mặt ở salon. Quả thật, nhân viên ở đây tư vấn rất nhiệt tình, họ cho cô xem một loạt các màu và mẫu tóc đang hot nhất hiện giờ. Đắn đo một lúc, cô quyết định sẽ uốn chữ C phấn đuôi tóc, rồi hấp dầu cho mượt.
Uốn tóc mất khoảng 3 tiếng là cô có thể xinh đẹp về đi chơi với chồng rồi...
- Tóc chị mà dài hơn một chút nữa là uốn xoăn sóng nước đẹp lắm luôn – Anh thợ ở Salon vừa cuốn lô cho Hà vừa tươi cười bắt chuyện.
- Vậy ạ, mình cũng thích kiểu tóc ấy lắm, nhưng mặt mình hơi tròn, sợ không hợp.
- Ôi mặt chị làm gì mà tròn, nếu để tóc xoăn sóng nước sẽ giúp che bớt gò má, cực hợp luôn ấy chứ.
- Ồ thế à, vậy khi nào tóc mình dài hơn thì lại ra tiệm các bạn làm vậy – Hà cười vui vẻ.
- Vâng, chị cứ đi ra đây. Để tí em cho chị xem ảnh. Vừa nãy tiệm em vừa có chị khách đến làm kiểu tóc đấy, mặt cũng giống chị này. Chị ấy làm tóc xong đẹp đến nỗi anh chồng cứ há hốc mồm ra khen cơ mà.
Nghe anh thợ tám chuyện, chẳng biết có thật hay không mà Hà nghe thấy cũng vui tai. Thật tình thì “cái răng, cái tóc là góc con người” mà. Cô từng chứng kiến nhiều người làm tóc trông cứ như lột xác vậy.
Thôi tí cứ bảo anh ấy cho xem ảnh, nếu mà đẹp thật thì chờ đến khi tóc dài mình cũng sẽ làm...
Tầm 8 giờ thì bộ tóc mới của Hà cũng xong. Ngắm nhìn mình trong gương mà cô cứ cười tít cả mắt lại vì không ngờ mình làm tóc xong lại xinh đến thế. Trông Hà trẻ trung, tươi mới hơn bao nhiêu.
Đấy, may mà hôm nay có lý do đi chơi 8/3 với chồng làm động lực làm đẹp, chứ nếu không Hà cứ ru rú trong nhà với mái tóc bết bát mất thôi.
Đang định thanh toán tiền, chuẩn bị đi về thì Hà sực nhớ ra chuyện tóc xoăn sóng nước ban nãy. Thế là cô quay ra gọi anh thợ:
- Bạn ơi, cho mình xem ảnh tóc xoăn sóng nước mà bạn bảo được không. Nếu đẹp thì khi nào tóc dài mình lại ra đây làm tiếp.
- À vâng, chị chờ em một chút. Suýt thì em quên đấy.
Anh thợ đon đả chạy ra, rút điện thoại trong túi quần rồi mở album ảnh lên cho Hà xem.
- Đây chị xem này. Ảnh của chị khách lúc trước và sau khi làm tóc đấy. Chị xem có đẹp không, làm xong trông cứ như nữ hoàng ấy...
Nhìn ảnh mà Hà cũng phải gật gù, công nhận xinh thật đấy. Mái tóc thẳng lúc trước không tôn được nét mặt cô ấy lắm nhưng uốn xong thì trông như mới thẩm mỹ về vậy. Ấy nhưng, đang lướt ngón tay trên màn hình để xem mấy bức ảnh tóc phía sau thì Hà chợt ngây người ra.
Có gì đó là lạ thì phải... Cái bức ảnh vừa nãy...
- Bạn ơi, bạn mở lại cho mình xem bức ảnh đầu tiên được không?
- Dạ được!
Nhìn vào bức ảnh, Hiền há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình. Ôi trời ơi! Cái người ngồi đằng sau cô gái làm tóc xoăn sóng nước sao mà giống chồng cô thế? Mà không, đây chính xác là chồng cô chứ còn ai vào đây nữa! Cái áo anh mặc chính là cái hồi tháng trước cô mua tặng mà...
- Bạn ơi, cái anh ngồi đằng sau cô này là ai thế ạ? Anh này cũng đến làm tóc à?
- À, anh này là chồng chị đấy. Là cái anh mà vợ làm tóc xong cứ há hốc mồm ra vì đẹp quá mà em kể ấy. Tâm lý lắm chị ạ! Anh ấy đưa vợ đến làm tóc từ trưa rồi kiên nhẫn ngồi chờ. Tầm 3 giờ chiều làm tóc xong là 2 vợ chồng dẫn nhau đi chơi mùng 8/3 luôn thì phải...
- Bạn ơi, bạn xem giúp mình cái ảnh đấy có phải anh trong ảnh này không?
Hà rút vội điện thoại mình, mở ảnh của chồng trong máy ra rồi đưa cho anh thợ.
- Vâng đúng rồi, chính là anh này này. Thế chị quen với vợ chồng anh ấy à?
- Cho tôi hỏi, bên anh làm tóc cho khách xong vẫn hay chụp ảnh rồi tag cả Facebook của khách vào đúng không? Anh đã đăng ảnh chị khách này lên Facebook chưa? Cho tôi xem được không? – Hà lao đến hỏi anh ta, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt không giữ khỏi bình tĩnh.
Thấy Hà hành động lạ, anh thợ hơi bối rối nhưng vẫn mở máy cho cô xem. Bấm vào cái nick được tag trên Facebook của salon tóc, Hà như phát rồ phát dại, không dám tin vào mắt mình.
Nick Facebook ấy tên là “Thu Trần”, và ngay ảnh đại diện đã lù lù cái mặt của chồng cô cùng cùng cô ả đi làm tóc kia. Kéo xuống dưới, Hà thấy cô ta đăng ảnh khoe mình vừa được “người tình giấu mặt” cho đi làm đẹp, đi ăn uống và mua sắm nhân ngày phụ nữ. Và ảnh chụp nào cũng có chồng cô bên cạnh!
Trời ơi, vậy là chồng Hà có bồ ư? Đã thế anh ta còn nói dối bận công việc để đi hú hí với bồ ca 1, xong tối về lại đi ca 2 với vợ...
Phải bình tĩnh lắm, cố gắng nén nỗi đau và nước mắt, Hà mới có thể đi về được đến nhà. Nhìn thấy chồng đang ngồi trong nhà chờ mình mà Hà chỉ ước sao có thể lao vào bóp chết được anh ta.
- Sao đã hẹn 8 rưỡi mà em đi đâu giờ mới về thế? – Chồng Hà sốt sắng hỏi.
- Đi đâu à? Tôi đi làm tóc để cho được đẹp như em Thu Trần của anh đấy! Đi hú hí với bồ đã đời rồi giờ về thương xót chở vợ đi chơi à? Khốn nạn!
- Em... sao em... Em ơi, nghe anh giải thích đã...
- Anh cút đi, tôi không muốn nghe gì nữa!
Hà lao vào phòng, khóa chặt cửa lại, mặc cho chồng đập cửa ầm ĩ, van xin tha thứ. Cứ ngỡ hôm nay sẽ có một buổi tối lãng mạn, nào ngờ lại cay đắng phát hiện chồng hú hí với bồ thế này.
Ngồi trong phòng, Hà cứ thế bưng mặt khóc nức nở. Bây giờ cô phải làm sao đây...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1