Mẹ chồng dỗ dành bồ của con trai: 'Cứ dọn đồ về đây rồi mẹ đuổi vợ nó đi', nào ngờ khi cô ta xách va ly tới thì nhận cái kết thê thảm ngay trước cổng
Cưới nhau 6 năm và đã có 2 cô con gái nhỏ, cuộc sống không quá màu hồng nhưng Hương cũng thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Cho đến 1 ngày cô nhận được cái tin sét đánh, chồng đang vào nhà nghỉ với bồ.
Bạn của Hương là người chứng kiến:
- Tao vừa thấy ông ấy với con nào vào nhà nghỉ ấy. Ô tô vẫn còn để đó. Mày qua kiểm tra xem. Tao đang đứng cạnh bến xe nhé. Đợi tí gửi địa chỉ cho còn biết đường tới.
Hương bán tin bán nghi liền gọi điện cho chồng ngay lúc đó nhưng máy lại báo thuê bao. Cô lập tức gửi hàng quán lại cho mẹ chồng rồi xách túi đi.
Nhìn thấy biển số xe ô tô quen thuộc mà đầu óc Hương như sụp đổ. Đúng là chồng cô vào đây với rồi. Trước giờ anh cũng hay có nhiều biểu hiện khác thường nhưng ngày nào cũng về nhà đúng giờ lại chưa từng đi qua đêm nên Hương đã bỏ qua những biểu hiện đó.
Hóa ra anh không đi đêm nhưng lại công khai giữa ban ngày ban mặt dẫn gái vào nhà nghỉ như thế này đây à. Cô định xông vào đánh ghen tơi bời 1 trận cho xả cơn tức giận thì bị bạn thân kéo lại:
- Mày vào đấy làm gì? Điên à, biết phòng nào không mà vào? Điện thoại của lão có mở không?
- Không. Hắn tắt máy rồi. Tao phải vào cho 2 kẻ ấy 1 bài học, mày bỏ tao ra.
- Vào đấy bọn lễ tân cũng không cho mày biết số phòng đâu. Chả làm được cái gì cả, giờ mày chụp lại biển số xe của lão để có bằng chứng thôi. Giờ đi về, biết lão như thế là được.
Vừa đến cổng, nhìn thấy mẹ chồng vẫn đang ngồi trông hàng giúp mình. Hương ấm ức khóc lên đầy tức tưởi:
- Mẹ ơi chồng con bỏ việc ở cơ quan đưa gái vào nhà nghỉ giữa ban ngày ban mặt kìa.
- Con nghe tin ấy ở đâu? Vừa đi đâu về thế?
- Bạn thân con nó nhìn thấy chồng con dắt gái vào nhà nghỉ. Con vừa đến tận nơi mục sở thị xong. Xe ô tô của anh ấy còn đỗ chình ình ở ngoài cửa thì sai thế nào được hả mẹ. Con chết đây mẹ ơi, sao số con nó khổ thế này.
- Thôi thôi con cứ từ từ để mẹ tính. Vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay không bán hàng nữa.
Biết mẹ chồng thông cảm nên Hương bỏ lên phòng luôn. Tối đó, bà nấu cơm tối rồi giúp cô chăm sóc 2 đứa con gái ăn uống, giặt giũ. 8 giờ tối Hùng - chồng Hương mới về, cô lúc ấy vẫn nằm bẹp không buồn dậy ăn cơm. Chồng vừa vào phòng, Hương ngồi ngay dậy:
- Anh đi đâu giờ mới về?
- Đi làm kiếm tiền chứ đi đâu. Ai sướng như cô, ngồi ở nhà chơi có người mang tiền về cho tiêu.
- Anh nói thế mà nghe được à. Em ở nhà nhưng có chơi đâu, em bán hàng cho mẹ đó chứ. Anh không phải nói dối nữa đâu. Hôm nay em nhìn thấy anh dẫn gái vào nhà nghỉ rồi. Em còn chụp được cả cái xe của anh đỗ ở đó đây này.
- Cô dám theo dõi tôi à! Nói cho cô hay, nếu cô biết điều thì tôi còn để cho cô ở cái nhà này. Vớ vẩn tôi tống cổ đi luôn. Cô ấy có bầu con trai với tôi rồi chứ không như cô chỉ biết đẻ thị mẹt đâu.
Nghe chồng nói mà Hương sốc ngất đi. Hương phải đi cấp cứu. Sau đó, cô xin mẹ chồng cho mình về quê ngoại tĩnh dưỡng. Cô muốn suy nghĩ kĩ về cuộc hôn nhân với Hùng.
Không ngờ thời gian Hương về ngoại, cô bồ của chồng đã khéo léo tìm cách tiếp cận mẹ chồng để lấy lòng:
- Con chào bác. Chắc bác biết chuyện con đang có thai với anh Hùng rồi phải không ạ.
- Ừ, tôi nghe thằng Hùng nói rồi. Hình như cháu nói đang mang bầu con trai nó đúng không?
- Đúng rồi bác. Bác biết là anh Hùng là con 1 còn gì, nhà mình cũng cần người nối dõi tông đường mà. Chị ta có đẻ được con trai đâu.
- Được rồi, con cứ dọn đồ về đây đi rồi mẹ sẽ đuổi cái Hương đi. Nó lên thấy con ở chính thức trong nhà này rồi thì làm gì còn mặt mũi nào mà ở lại nữa.
Nhân tình Hùng nghe thấy vậy vội vàng nhảy lên sung sướng vì không ngờ mẹ Hùng lại dễ dàng rơi vào bẫy nịnh của mình thế. Đã vậy bà hứa coi cô như dâu con rồi còn đuổi luôn con dâu đi nữa chứ.
Vậy là ngay chiều hôm đó cô ta ta xách 2 va ly to tới ngay nhà chồng Hương rồi bấm chuông. Đích thân mẹ chồng Hương ra mở cổng:
- Con chào mẹ. Con đến rồi đây ạ.
- Đến rồi à. Thế thì để tôi gọi người ra tiếp chuyện cô luôn nhé. Cô đến thế này đỡ mất công tôi phải tìm.
Cô bồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy mẹ Hùng cầm điện thoại bấm bấm. 5 phút sau thấy mấy bà to béo mắt xanh mỏ đỏ lao tới:
- Đâu… đâu…, đứa nào dám cướp chồng cái Hương, đòi đuổi nó ra khỏi nhà?
- Cô ta đây. Các chị xử lý giùm tôi. Hốt luôn nó tới viện để tôi nhờ bác sĩ kiểm tra xem cái thai có phải cháu tôi không nhé. Chứ mấy hạng con gái không rõ nguồn gốc này tôi nghi ngờ lắm, chắc gì đã là cháu mình.
Mẹ chồng Hương nói.
- Cháu… cháu xin bác. Cháu chừa rồi… Bác tha cho cháu. Cháu nói dối đấy, cháu làm gì có thai đâu. Chẳng qua anh ý nói khát con quá nên cháu mới lừa để kiếm chỗ đứng trong nhà thôi.
- Cô nghĩ nhà tôi dễ vào như thế hả? Loại đầu đường xó chợ như cô không có cửa đâu. Biến ngay!
Mẹ chồng Hương biết tỏng loại con gái như thế này. Cũng may mà bà đã nhờ mấy chị em chuyên đánh hàng trên chợ đến giúp sức chứ cái loại trơ tráo ấy không mạnh tay là không được.
Hương từ quê lên nghe mọi người kể mà cười không ngậm được mồm cười. Mẹ chồng ôm chặt lấy cô nói:
- Hùng có thế nào thì con vẫn là con dâu của mẹ. 2 đứa vẫn là cháu mẹ. Mẹ có chết cũng không cho ai động vào con cháu đâu. Con thằng Hùng, mẹ sẽ xử lí nó, to đầu mà vẫn bị gái nó lừa cho. Lần này xem có trắng mắt ra không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1