Tôi mới cưới vợ được 3 năm và có một cậu con trai 2 tuổi. Vợ tôi tên là Luyến, cô ấy được biết đến là một cô gái xinh đẹp mặn mà, ưa nhìn và cao ráo. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi, từ khi có bầu, sinh con và chăm lo cho gia đình thì cô ấy biến thành một mẹ sề chính hiệu từ hình dáng tới tính cách.


Ngày vợ có bầu tôi sung sướng vô cùng nên chăm cô ấy rất chu đáo, hàng ngày mua và nấu bao nhiêu món ăn ngon cho vợ. Lên bàn cân trước ngày sinh vợ tôi chạm mốc 80kg, tăng hẳn 30kg so với hồi con gái.


Sau khi sinh con số cân không giảm đi là mấy, đứng lên cân vợ tôi buồn rầu nói:


- Chồng ơi! đẻ xong mà em vẫn còn 60kg. Béo quá! làm thế nào bây giờ?


- Thôi vợ đừng lo! Béo khỏe béo đẹp mà!


- Anh chỉ giỏi trêu em thôi, em béo em xấu rồi sau lại chê em đi theo gái nhé.


- Làm gì có chuyện đó! Thôi giờ em cứ an tâm tẩm bổ vào thì mới có sữa cho con bú chứ…


Thực ra, cô ấy nói thế thôi chứ sau đó vì bận rộn chăm con nên cũng chẳng thèm chú ý tới cân nặng của mình. Hàng ngày cô ấy vẫn ăn uống thả ga và tẩm bổ các món ăn ngon. Cứ đặt người xuống là ngủ như chết, thời gian đâu mà thể dục với thể thao.


Càng ngày tôi càng không nhận ra cô vợ xinh đẹp ngày nào. Thay vào đó, cô ấy trông vừa béo lại luộm thuộm, cộng với mùi sữa và mùi nước tiểu của con trộn lẫn khiến tôi không muốn gần vợ nữa. Đi làm gặp đồng nghiệp thì toàn các cô gái trẻ trung, xinh đẹp khác hẳn vợ sề ở nhà. Tôi dần đâm ra chán vợ.


Có hôm có bà chị họ đến chơi nhìn thấy vợ tôi còn trêu:


- Ô! Thế lại bầu thêm đứa nữa à?


Vợ tôi buồn thiu nói:


- Chị cứ trêu em, làm gì có đâu ạ. Em chả giảm cân được nên bụng trông cứ to thế đấy ạ!


Bụng cô ấy sinh xong trông không khác hồi có bầu là mấy, bao nhiêu quần áo trước đây cũng không ních vừa.


Vợ tôi sinh được khoảng 2 tháng thì tôi được cơ quan phân công sang Nhật công tác tận 3 tháng. Quyết định đột ngột và tôi cũng không thể từ chối. Biết là vợ tôi sẽ buồn vì ở nhà sẽ vất vả nhưng không thể làm nào khác được.


Về đến nhà tôi ngập ngừng mãi không biết nói với vợ thế nào:


- Em ơi! Anh bảo này…


- Anh cứ nói đi. Có chuyện gì vậy anh?


- Ừm. Cơ quan giao cho anh đi công tác 3 tháng em ạ!


- Sao không phải là người khác đi mà cứ phải là anh?


- Ừ, lãnh đạo mới báo nên anh cũng bất ngờ, không chối được.


- Em không tin, hay là anh chán vợ sề rồi nên tìm cớ đi đổi gió?


- Em đừng nghĩ linh tinh thế. Chồng em thế nào em rõ nhất mà, anh đi vì công việc thôi.


Vậy là theo đúng lịch trình 1 tuần sau tôi đi. Vợ tôi giận chồng nên chẳng nói câu gì, trước khi đi tôi đã gọi điện cho mẹ vợ đến trông cháu hộ vì bố mẹ tôi ở xa. May nhà mẹ vợ ở gần nên tôi cũng yên tâm.


Từ hôm tôi đi, vợ vẫn giận tôi nên không chủ động liên lạc, tôi gọi về toàn thấy mẹ vợ nghe máy, bảo cô ấy bận. Nghe thông tin ở nhà vẫn ổn nên tôi cũng yên tâm hoàn thành công việc trong đó.


Tuy cũng có chút thắc mắc không biết vợ bận gì mà bận nhiều thế. Mỗi lần gọi điện gặp được thì cô ấy toàn trả lời qua quýt, có thể cô ấy vẫn giận và không tin là tôi đi công tác thật chăng?


Sau 3 tháng xa nhà cũng đến ngày tôi trở về nhà. Về tới nơi bấm chuông cửa thì thấy mẹ vợ tôi ra mở cửa. Thấp thoáng trong nhà có một cô gái mặc váy hoa, nhìn đằng sau dáng dấp eo ót, chân dài thẳng tắp. Tôi đoán là bạn vợ đến chơi nên bế hộ thằng cu.


Bước vào nhà, chân tháo giày, tôi chưa kịp ngẩng lên nhìn nhưng miệng thì vẫn chào khách:


- Em qua chơi với Luyến nhà anh à?


- Em nào?


Nghe giọng nói quen quen tôi mới ngước mặt lên, tay phải dụi mắt nhiều lần để chứng tỏ mình không nhìn nhầm.


- Anh đi có 3 tháng chắc nhìn nhiều em quá giờ hoa mắt đến vợ cũng không nhận ra?


- Không phải. Em... em đây á?


- Vâng, nhờ anh nên em mới có động lực giảm cân nhanh như vậy đấy! Tại vì vợ sồ sề chê nên mới đi đổi gió lâu thế chứ.


Vợ tôi dài giọng giễu cợt.


- Em nói gì mà nghiêm trọng vậy. Anh đi công tác thật mà, làm gì có lỗi với em đâu.


Đúng là nói thế chứ tôi không thể tưởng tượng vợ lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Vào phòng mà tôi cứ mủm mỉm cười thầm nghĩ đến tối nay được ôm vợ cho đã đời. Đúng là thằng đàn ông nào cũng yêu bằng mắt thật. Thấy gái đẹp thì ai mà không ngó, vợ mình đẹp thì càng thích chứ sao. Đố ông nào dám bảo không thích vợ đẹp nào?