Chuông báo thức điểm 6 giờ sáng, vậy là đêm tân hôn của em đã qua rồi sao. Thế nhưng chiếc gối bên cạnh lại trống trơn, người chồng đêm qua còn nắm tay em thủ thỉ lời yêu thương cũng vẫn chưa về. Anh ấy bỏ em 1 mình trong căn phòng cưới suốt cả đêm. Thật cay đắng biết bao phận làm vợ 2 của chồng


Em vẫn còn nhớ giây phút quyết định lấy anh, người đàn ông từng qua 1 đời vợ lại có con riêng sẽ gặp không ít trắc trở. Bởi chồng em là người nặng tình cảm, anh rất thương con và vợ cũ thì lại đang nuôi bé.


Nhắc đến chị ta mà em không khỏi điên tiết, vợ cũ của anh là người đàn bà ghê gớm và sống tính toán. Chị ta cặp kè với 1 lão giàu có rồi bỏ anh nào ngờ bị gã lừa lại 1 vố.


Rõ ràng chị ta phản bội chồng con nhưng vẫn mặt dày về nhà anh quỳ gối xin tha thứ. Chồng em vốn mềm lòng lại thương con nên chấp nhận chu cấp tiền hàng tháng đều đặn. Nhưng chị ta vẫn cảm thấy thế là không đủ. Ngày biết bọn em sắp cưới, vợ cũ của anh còn tìm đến tận công ty em làm ầm lên 1 trận.


“Cô tránh xa chồng tôi ra.”


“Chị bị điên à. Anh ấy ly hôn rồi, chị có quyền gì mà cấm tôi”


“Cô đừng tưởng anh ấy yêu cô thật, tôi mới là vợ của anh ấy.”


Thời gian đó em stress lến stress xuống vì chuyện này, bởi chẳng cần vợ cũ anh phá rối thì bố mẹ em cũng cấm đoán nhiều lắm. Đã có lúc em cũng nghĩ hay là bỏ quách cho xong nhưng anh níu kéo nên lại mềm lòng.


Nhùng nhằng 1 thời gian, chúng em cũng tổ chức được đám cưới. Thế mà vợ cũ của anh vẫn mặt dày đến dự, lúc em cầm rượu đến bàn chào khách. Chị ta bất ngờ cầm cốc rượu hắt thẳng vào mặt em rồi la lớn “Đồ cướp chồng!” trước mặt bao nhiêu khách khứa.


Em điên lắm chỉ muốn vả cho thứ mặt dày này mấy phát nhưng chồng đã vội kéo tay chị ta ra ngoài. Đám cưới cả đời em bỗng dưng biến thành trò đùa cho thiên hạ bàn tán. Mọi người không biết lúc đó em cảm thấy bị sỉ nhục đến thế nào đâu.


Thế nhưng buồn bao nhiêu cũng không thất vọng bằng cách hành xử của chồng. Tối đó, sau khi xong hết việc ngoài hôn trường thì chồng em bất ngờ nhận được điện thoại từ vợ cũ. Chắc không muốn em hiểu nhầm nên anh bật loa ngoài cho nghe, đầu bên kia chị ta thút thít nói:


“Anh sang với con đi, nó biết hôm nay bố cưới vợ mới nên chẳng chịu ăn gì, giờ lại sốt li bì nằm đây này”


“Thế sao lúc sáng em còn mải đến đây gây sự. Sao không đưa nó lên viện đi”


“Nó vừa mới sốt. Em làm sao biết được chứ”


Em nghe thấy vậy cũng lo nên vội bảo chồng sang đưa bé đi viện rồi về sớm. Mãi không thấy anh về, em sốt ruột gọi điện hỏi thì ngớ người khi anh bảo:


“Con bé có ốm đâu nhưng cô ta say rượu quá không cho anh về”


“Anh bị sao vậy, thế thì kệ chị ta chứ. Con bé không sao thì về luôn đi còn ở đấy à"


“Cô ấy dọa tự tử làm anh cũng sợ. Em ngủ trước đi, anh ở lại 1 đêm rồi mai về vậy”


Nghe chồng nói thế mà cơn giận của em bùng lên tận đầu, anh bỏ cả đêm tân hôn để ở lại với vợ cũ. Lúc 1 mình trong căn phòng tân hôn không chú rể, em mới thấy hối hận về quyết định của mình. Có lẽ em thực sự không nên chen vào mối quan hệ rắc rối này ngay từ đầu.