Sáng nay chồng cô mới lên máy bay sang nước ngoài công tác 3 tháng. Từ hồi lấy chồng đến giờ đã được gần 1 năm rồi, mỗi khi Hùng đi vắng một hai tối Minh vẫn ngủ một mình và chưa hề có chuyện gì xảy ra.


Nhưng đột nhiên một tuần sau khi chồng đi công tác, Minh không thể ngủ yên được. Tối nào cô cũng có thói quen ngồi uống nước với chị dâu và anh trai chồng một lúc, đến khi mệt mới lên phòng.



Lúc đêm đang ngủ thì người Minh đau nhức, vã mồ hôi hột như thể có 1 vật gì rất nặng đè lên người cô. Rồi cô mơ mơ, hồ hồ thấy bóng dáng một người đàn ông khẽ mò vào giường, ôm cô rồi hôn lên cổ, xuống ngực mình. Minh cố thoát ra mà không thể thoát được, dù rõ ràng cảm giác không phải ngủ mơ.



Đêm nào cứ bị như thế mãi sau Minh mới tỉnh được. Cô sợ hãi bật đèn sáng choang kiểm tra xem có kẻ nào lẻn vào phòng không? Nhưng không, cửa vẫn chốt trong và chẳng có ai nấp trong này cả. Tại sao cô lại có cảm giác như vừa mới có người động chạm đến mình thế này?



Chắc là bị bóng đè thôi, Minh tự trấn an như vậy. Đêm hôm sau cô ngủ yên. Rồi đến hôm sau nữa Minh lại bị như vậy. Cũng mãi sau mới tỉnh dậy được, cô gọi điện cho chồng khóc thì anh lại cười bảo.


- Chắc em ngủ mơ thôi, đừng sợ. Nhớ chồng quá đúng không? Thôi anh đang làm việc, có gì thì cứ bảo mẹ với anh chị ở nhà ấy, không thì sang ngủ với chị dâu cũng được.


- Nhưng phiền họ lắm.


- Thôi thế em uống cốc nước ấm vào rồi ngủ đi.



Đầu dây bên kia tắt máy khiến Minh hụt hẫng. Cô không dám ngủ vì sợ lại có cảm giác đó. Nhưng lúc mệt quá thiếp đi thì không thấy vấn đề gì nữa.


Cứ cách một hai đêm Minh lại bị như vậy. Cô bị đè nén trong vô thức, cố giãy giụa, người vã mồ hôi và khó chịu vô cùng. Nhưng cứ một lúc lại yên và cô ngủ thiếp đi không tỉnh dậy được ngay. Đến lúc Minh dậy được thì quần áo vẫn còn nguyên trên người. Vài đêm như vậy, Minh sợ quá, ngồi kể lại với chị dâu. Chị ấy hốt hoảng bảo:


- Không lẽ nhà có ma? Thế mai chị đưa thím đi xem bói nhé?



Thế là chị dâu dẫn Minh đi xem bói, cô kể hết lại một mạch chuyện đó, bà thầy bói bảo:


- Cô có vong theo!


- Không thể nào, con không tin chuyện đó.


- Trước khi lấy chồng, chị có từng yêu ai rồi người ta chết không?


- Không ạ!


- Vậy thì đúng là cô bị vong ngoài đường theo rồi. Giờ muốn thoát ra thì phải cắt duyên âm.



Về nhà Minh hoang mang vô cùng, trước nay cô chưa hề tin vào chuyện bói toán. Thế nên cô cũng chẳng bỏ tiền ra để cắt duyên âm làm gì. Nhưng đêm đó về cô lại bị “hành” tiếp.


Thế nên Minh chẳng dám ngủ nữa. Cô bắt chị dâu ngồi với mình đến tận muộn. Đến lúc chị dâu buồn ngủ quá Minh mới tha cho về. Chị vừa đứng lên, cô giật thót tim khi thấy anh trai chồng đang đứng ở cửa phòng, thập thò ngó ra. Thấy Minh, anh giật nảy mình và lùi vào trong.



Nhìn cử chỉ của anh chồng, Minh rùng mình. Từ hôm đó cô để ý anh ấy nhiều hơn. Anh trai của chồng Minh trước đây, bỏ cả việc ở nhà nhàn rỗi chẳng làm gì. Tối nào anh cũng mon men đến chỗ Minh và vợ, ngồi cùng hai người uống nước. Nhưng anh luôn kêu buồn ngủ và về phòng trước.


Minh nằm mà không dám ngủ, cô cứ run cầm cập, mối nghi ngờ anh chồng đêm nào cũng mò vào phòng mình khiến Minh sợ hãi. Nhưng anh ta vào bằng cách nào? Mãi cô cũng chẳng nghĩ ra.



Hôm nay chồng gọi điện thông báo mai anh sẽ về nước. Minh mừng quá, chồng về có nghĩa là những đêm sau cô sẽ được ngủ ngon giấc rồi, không bị hành nữa.


Nhưng đêm nay sao Minh khó ngủ quá, cô ra ra vào vào, chị dâu thì chắc ngủ say rồi. Minh vừa nằm xuống, cô thấy cửa sổ mở toang rồi một bóng người nhảy vào. Minh khẽ mở mắt, cô choáng váng khi thấy rõ mồn một đó là anh trai của chồng tiến lại gần.



Minh kêu lên:


- Hoá ra là anh hả? Sao anh lại vào đây?


- Nằm im đi em...


- Buông tôi ra, anh bị điên à?


- Anh thích em từ ngày em về làm dâu rồi, nhưng anh không có cách nào cả.


- Đồ bệnh hoạn. Cút đi!


- Anh chỉ muốn ôm em thôi.



Minh sợ quá, hét toáng lên. Cô bật tung cửa chạy ra ngoài. Hoá ra ông anh trai ma mãnh của chồng đã phá cửa sổ từ khi nào. Tối tối Minh xuống ngồi uống nước với chị dâu, anh cũng mon men đến để vào cốc nước của hai người một viên thuốc ngủ. Đợi lúc vợ mê man anh mới mò ra theo ban công, mở cửa sổ chui vào giở trò.


Ngày mai chồng về, cô chẳng biết ăn nói với anh ra sao, khi cả 3 tháng nay gã anh trai chồng si tình em dâu lại cứ mò vào phòng với cô.