Xin tự giới thiệu tôi là một người bố, năm nay 38 tuổi. Hiện vợ chồng tôi được trời ban cho 2 cháu trai, cháu lớn 7 tuổi và cháu bé được 16 tháng. Tôi viết những dòng tâm sự này với niềm mong được sự chia sẻ và góp ý của các mẹ. Điều tôi rất băn khoăn là từ khi sinh cháu thứ 2 thì cháu lớn luôn tỏ ra ác cảm với em (nhiều khi cháu có những hành động cố ý làm đau em). Vợ chồng tôi đã rất nhiều lần ngồi tâm sự và bày tỏ tình yêu thương của 2 vợ chồng dành cho 2 cháu là như nhau, em còn bé thì con phải nhường em. Thực sự thì từ khi sinh cháu thứ 2(04/2016)càng chiều chaysu lớn hơn. Thời gian gần đây, cháu lớn nhà tôi có những biểu hiện tỏ ra chống đối, thường xuyên không nghe lời cha mẹ, đánh em... Vợ chồng tôi hiện rất bế tắc trong cách tìm hiểu cháu.
Tôi rất mong nhận được những lời khuyên của các bà mẹ tuyệt vời nhất trong những bà mẹ tuyệt vời,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh chị nhận ra được nguyên nhân thay đổi tâm lý và thái độ của cháu lớn ở nhà đã là một điều đáng mừng rồi ạ. Như...