Mình vào đây để xin các bố mẹ một lời khuyên. Vấn đề của con gái mình hiện nay thế này: Con gái mình năm nay 11t. Một năm nay, con gái thay đổi rất nhiều, từ hình thể đến tâm tính. Ở tuổi 11 nhưng nó lớn phổng phao như thiếu nữ tuy chưa có tháng (cao 1m56). Qua tìm hiểu thì nó chưa tập tành thói hư theo bạn nhưng gần đây nó ngày càng hư, rất hỗn. Chúng mình đều là dân văn phòng, đi làm, đều chăm sóc và dạy dỗ con cái kỹ lưỡng, lo chu đáo từng việc nhỏ. Vd: mình đã nghỉ ở nhà để đưa con đi học. Trưa thì làm nước mát cho con gái mang theo uống. Chồng mình thì đi làm xa, ăn cơm xong là vào dạy cháu học. Chúng mình không cho con học thêm vì muốn tiết kiệm thời gian của cháu và cũng muốn chuyện học hành không làm cháu căng thẳng... Thế nhưng trời sinh tính, nó hư quá. Hễ bị la mắng thì cháu cãi lại, bố nói 1 thì nó cãi 1, nói 2 thì cãi 2-3... bắt xin lỗi bố mẹ thì xin lỗi mà giọng điệu như quát và hét lên. Lúc bị la thì cháu đứng kiễng chân, thậm chí còn rung đùi, hoặc có lúc còn hát nho nhỏ.... Thật quá đáng!
Mình cũng buồn quá. Cũng đã thử đòn roi và nói ngọt nhưng chẳng thay đổi được gì nhiều. Lúc dỗ ngọt thì nghe, rồi sau đó vẫn tái phạm. Mới lúc nãy, mình đang trách cháu vì nó không cư xử đúng với em nó thì nó tỏ thái độ không nghe, miệng nhóp nhép và không nhìn mặt mình khi nghe nói. Cô giáo của cháu cũng phản ánh là tâm sinh lý cháu thay đổi nhiều và nghi ngờ do dậy thì sớm. Mình cũng rầu quá, liệu cháu có hư khi lớn hơn chút nữa không? Chuyện học của cháu cũng đang sa sút, làm bài thì không tập trung...
Con cái các bố mẹ ở diễn đàn này có ai rơi vào tình cảnh của mình thì cùng tâm sự và chia sẻ nhé. Mình cảm ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1