Hôm nay là lần thứ bao nhiêu con bị mẹ đánh đòn. Đã bao lần mẹ tự nhủ cố gắng kìm nén cơn giận dữ tránh làm con tổn thương nhưng sáng nay mẹ lại làm con đau. Mẹ đã tìm hiểu trên sách báo về sự phát triển tâm lý của con trong giai đoạn này. Người ta nói đây là giai đoạn khủng hoảng của trẻ lên 3, đòn roi ko thể giải quyết đc sự bướng bỉnh mà chỉ làm cho con lì lợm thêm. Nên nói chuyện với con tránh quát mắng dễ làm tổn thương tâm hồn con trẻ. Nhưng con có biết mỗi lần con khóc,, con ăn vạ là mẹ stress lắm ko? đi làm về mệt, trời nóng nực mà con cứ nhèo nhẹo bên cạnh và khóc cả tiếng đồng hồ mẹ sao chịu nổi. Những lúc như thế mẹ đã hít 1 hơi thật sâu, đếm từ 1 đến 10 lấy bình tĩnh để đến dỗ con, nịnh nọt con,làm những gì mà con muốn..... mẹ đã thất bại khi ko đc con ủng hộ. Rồi những lúc mất bình tĩnh mẹ lại đánh con....


Mọi ng trong gd nói con bắt đầu như thế từ khi con đi học ( lúc 23 tháng). Khi ấy về đến nhà là con mè nheo mẹ và ko theo bất kì ai kể cả bố. Đó cũng là 1 phần lý do, nhưng mẹ biết cái chính là con đang từng bước phát triển tâm lý mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng trải qua, chỉ có điều là con ăn vạ và khóc dai 1 cách hơi quá hơn những đứa trẻ khác.


Nuôi con trong gd này thực sự mẹ stress hơn cả lúc mang thai và vất vả lúc mới sinh. Mẹ mệt mỏi đến nỗi sau giờ đi làm mẹ ko muốn về nhà vì về mẹ lại nghe tiếng ỉ ôi hàng tiesng đồng hồ của con. Mẹ biết mẹ sai và có thể mẹ dạy con chưa đúng cách. Mẹ mong con khôn lớn ngoan ngoãn hiểu được những gì mẹ đã làm...


.........


Các mẹ ạ ! Con gái em đc 26 tháng ddag đi học trường công đc 2 tháng rất hay ốm và về nhà quấy em khủng khiếp. Tính tình cục cằn, ăn vạ và khóc dai. Ko vừa ý là lăn ra lau nhà từ phòng ngủ ra đến phòng bếp. Mẹ nào kiên nhẫn đã đọc bài viết của em đã hoặc ddag trải qua gd giống em hãy để lại cho em vài lời chia sẻ kinh nghiệm. Em cảm ơn rất nhiều !!!


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android