Em stress quá các mẹ ơi. Vợ chồng em liên tục tranh cãi về chuyện nuôi dạy con cái. Bắt đầu từ bé thứ 2 nhé. Hồi nào tới giờ mẹ con em vẫn trông nhau, lịch trình suôn sẻ 8-9h cho con lên giường đi ngủ, sáng 6h30 bé dậy, mẹ cũng dậy. Tự dưng mấy hôm nay ông xã ở nhà, cứ con o oe 1 tí là bắt bế lên. Thế là ba bế,c on cứ thức chơi. Mẹ giằng ra bắt đi ngủ là la khóc. Ba thấy khóc càng bế nựng nịu hơn. Con lại càng mở mắt to không ngủ. Rốt cuộc toàn 11h mới đi ngủ, chả ăn uống gì. Sáng 4h đói quá tỉnh dậy nói chuyện 1 mình. Mẹ lại mắt nhắm mắt mở dậy pha sữa. Em stress quá các mẹ ơi. Ông xã em thì bảo làm gì cũng được, nhưng cấm ko được để con khóc. Đề bài sao mà khó quá, ai giúp em giải với.