Quả thật lâu lắm rồi mẹ không viết lách gì cả, một phần vì bận rộn, một phần vì lười biếng và thực sự mẹ có quá nhiều tâm trạng, và đôi khi mẹ muốn giấu đi...
10 ngày nữa thôi, mẹ sẽ đón con về, sẽ cố gắng hết sức để con không phải xa mẹ nữa.
Mẹ đã nhớ con đến quay quắt, đến mức mở tủ quần áo của con, tìm lại một chút gì đó quen thuộc.
Con trai mẹ thì hồn nhiên, mỗi khi về ngoại thăm con, trước khi đi con vẫn giơ tay và bye bye mẹ, mẹ bước đi thật nhanh, vì sợ rằng nếu như quay đầu nhìn lại mẹ sẽ không đi nổi nữa.
Con sẽ không buồn đâu đúng không, vì bất đắc dĩ mẹ mới phải để con ở bà ngoại, để rồi nhớ con đến thắt lòng.
Hẹn con 10 ngày nữa nhé, mẹ hứa lần này nhất định mẹ sẽ sắp xếp mọi việc thật ổn thỏa để con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ mới dừng xe, con đã cười toe toét, con nhoài...
Ngày đầu tiên...
Hai hôm nay không hiểu sao mẹ nhớ con đến thế, đến mức cứ khoảng 9-10h là mẹ phải gọi điện xem con đang làm gì, con...
Hà Nội đang nắng ấm dần lên rồi,...