Buổi sáng thức dậy, một ngày đẹp trời, không khí mát mẻ trong lành làm mình muốn nấn ná thêm 1 chút ở trên giường. Ông xã mình dậy sớm hơn kéo màn lên và gọi con trai :
- Con trai ơi, con chim LÓ hót NÍU NO rồi, dậy đi thôi.
:((:((:(( Khổ cái thân tôi. Cái cảm giác khoan khoái của mình nó bay vụt đi đâu hết luôn. Mà thay vào đó là cảm giác ức chế, khó chịu vô cùng.
Mình lấy chồng ở ngoại ô, Hà Nội có đống rơm to ý các mẹ. Nhà chồng mình sống đúng chất người nhà quê, hiền lành, thật thà lắm. Mình cũng hài lòng về cuộc sống bên nhà chồng.
Tuy nhiên có 1 điều làm mình, nhiều khi phát cáu lên ý, vì cách nói ngọng vô tội vạ của chồng mình.
Những người khác đều nói ngọng âm N vơi L nhưng mình không bận tâm vì có bận tâm cũng có làm được gì đâu. Không phải là không nói được âm N hay âm L ạ, mà là dùng 1 cách tùy tiện. Ví dụ như “Hà Lội” hay “Thái Nan” ….
Mình cũng góp ý với chồng rằng anh không phải không thể phát âm đúng mà là anh không chịu chú ý, anh nói thế thì làm sao em dạy được con nói chuẩn đây.
Nói thật với các mẹ, tất cả bên nhà chồng mình ai cũng nói ngọng cả, trừ mình ra. Mà thậm chí các cô giáo cũng thế ạ. Đọc bài thì có thể không ngọng, chứ nói bình thường thì nghe hài lắm.
Môi trường sống xung quanh như thế rồi, mình biết làm thế nào để khắc phục cho các con của mình đây? Con gái mình năm nay vào lớp 1 rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1