Chào các mẹ.


Con gái em năm nay cũng lên lớp 2 rồi, con gái nên dễ bảo. Tính con rất thảo, có gì cũng đem chia hết cho các chị em họ hàng (em sống chung với nhà chồng, các chị em chồng đều ở cùng ngõ với nhau).


Nhưng trái ngược với con gái em, đứa cháu em lại rất "ki bo", đố ai xin được của nó cái gì. Nó lại rất là khôn nữa, nói ra các mẹ đừng nghĩ em ghen tị vì con em nó không khôn được như chị họ nó nhé, nhưng nói thật cái kiểu khôn của đứa cháu đó nhiều khi làm người xung quanh rất khó chịu.


Giả sử như khi có túi bánh, con em chia cho cháu em rồi, nó cất đi xong cứ tì tũm ăn chung với con nhà em. Đến lúc hết rồi thì về ăn phần của mình. Lúc đó con em có xin thì may chăng nó cấu cho 1 tí, kiểu như bố thí thôi. Đấy là em lấy ví dụ cho các mẹ thấy thôi ạ chứ chuyện ăn uống của trẻ con e cũng không muốn can thiệp vào.


Em thì em luôn khuyến khích con em chia sẻ đồ ăn, đồ chơi với các chị em trong nhà, với lại bản tính con nhà em đã vậy rồi nên e thấy để con phát triển tự nhiên thế tốt hơn vì bản chất đó là tính cách tốt mà.


Tuy nhiên nhiều lúc thấy con mình 'tồ" quá để bị lợi dụng bắt nạt thì cũng không hay.


Theo các mẹ em nên dạy bảo con như thế nào để con vẫn phát huy được lòng tốt của mình nhưng không để bị lợi dụng nhiều ạ?