Chị gái em năm sinh năm 1987 hiện có 3 cháu


Con gái : 13 tuổi


con trai : 10 tuổi


con gái : 4 tuổi


Em xin kể lại câu chuyện của gia đình chị em :


-Cách đây 1 tuần chị đi làm về và phát hiện két tiền bị mở.Ngày hôm đó có mỗi
cháu trai
ở nhà.Sau khi nịnh hỏi thì cháu trai có thừa nhận là đã mở két lấy 500k đi ăn sáng , đã tiêu hết 200k còn 300k ( Sau này mới biết là cháu lấy tiền để mua thẻ điện thoại cho ban) . Quá bức xúc chị đã mắng cháu và gọi điện cho chồng về. Khi chồng về thì cháu chạy lên ban công và định nhảy từ trên tầng xuống. Rất may là chồng chị đã kịp chạy theo lôi cháu xuống." Lý do muốn nhảy xuống vì cháu sợ bố mẹ đi nói chuyện với ông bà và các bác",Sau hôm đó tất cả đều không ai giám quát mắng chỉ nói nhẹ nhàng với cháu.


- Ngày hôm nay Cháu lại tiếp tục lấy mở két lấy 800k đi mua thẻ đt nạp cho bạn để chơi game.Khi bị phát hiện anh chị cũng quá bức xúc nên mắng cháu. Ngay lúc đó cháu chạy xuống bếp và lấy con dao bầu đâm vào bụng.Một lần nữa chồng chị đã nhanh tay giữ con dao lại.


Hiện giờ chị em chỉ biết ngồi khóc vì quá bất lực không biết làm thế nào để dạy con trai mình nữa.


Còn con trai thì chui vào trong tủ quần áo khóc. ai dỗ thế nào cũng không chịu ra


Sơ qua về công việc của 2 vợ chồng chị :


Chị làm công nhân điện tử , Thời gian làm thì 1 tuần ngày 1 tuần đêm


Anh thì sáng đi chợ chiều về làm việc đồng áng.


Bây giờ cả gia đình e đều lo lắng về tính cách của đứa cháu trai này. Không biết làm như thế nào để nó không có ý định tử tự mỗi khi có chuyện .


Rất mong nhận được sự tư vấn từ mọi người. XIn cám ơn!