Em rất stress vì bé nhà e bị sdd, bé rất lười ăn,ít cân (20 tháng = 8 kg), & ốm liên miên, tháng nào cũng 1 đến 3 trận & mỗi trận kéo dài hàng tuần, rồi lại bỏ ăn.
Em lập topic này vừa muốn cầu cứu các mẹ có KN nuôi con tốt, vừa muốn trao đổi với các mẹ cùng hoàn cảnh để khắc phục, ko thì em chết mất vì stress.
Về phần em ,e đã cho bé đi khám VDD 4 lần rồi, thuốc tốt vẫn uống, đồ ăn cũng đầy đủ & thay đổi tối đa.
Ai khuyên em gì hay em đều cố gắng AD cho con mà vãn bất lực,em cảm thấy rất tệ & cảm thấy như trong mắt mọi người em là ng mẹ tồi,ko biết chăm con dù em đã cố hết sức.
Em luôn đau đáu trong lòng nguyên nhân khiến cho bé lười ăn từ khi 2 tháng tuổi, có người nói do sữa mẹ nhưng nếu thế thì 3 tháng đầu cháu đâu có lên cân tốt? nhưng 1 tháng đầu sau sinh em chỉ ăn thịt thăn và rau ngót & 6 tháng liền toàn ăn cháo móng giò mặc dù em rất ngán nhưng vẫn cố ăn vì bà bảo tốt cho cháu, ngoài ra em hay dùng BOKIMILK theo đợt, đặc biệt là sau khi đẻ hơn 1 tháng em bị 1 cú sốc lớn nhưng em vẫn cố ăn để có sữa cho con.
Còn 1 điều có thể là nguyên nhân nữa là khi 3 tuần tuổi bé bị lây cúm từ mẹ & nhanh chóng chuyển thành viêm phổi,bé phải nhập viện chụp X Quang & tiêm 8 mũi KS, sau đó liên tục sd các loại thuôc ho vì vẫn bị ho chớ đến 3 tháng mới khỏi.Hơn nữa vì cháu hay chớ nên em toàn cho con uống thuốc rồi ăn luôn sau đó.Nhưng thời gian này cháu vẫn ăn bt.
Lúc hơn 1 tháng cháu bỏ bú bình,3 tháng cứ bú mẹ là khóc, em KT miệng thấy quanh lợi phía trong có các chấm trắng nhỏ cách đều nhau nhưng gọi BS đến nhà khám thì bảo ko sao, em mua thuốc đánh tưa chỉ 2 ngày là hết.Nhưng hôm đó có uống 1 loại thuốc dân gian của bà nội làm gồm lá tía tô sao với nước mơ rất khó uống, từ đó bé lười ăn sữa hẳn & đến bây giờ có lẽ cho bé ăn ko ai vất vả bằng dù đã 20 tháng.
Em rất ân hận vì lúc mới sinh ko có KN chăm con vấp phải các điều trên, có mẹ nào có sai lầm tương tự như em dẫn đến con bị SDD ko ạ?các mẹ cứ trách em nhưng em thật sự muốn biết đau là NN