Các mẹ ạ, em mới lấy chồng nhưng cũng thích được làm mẹ lắm. Nhìn nick của các mẹ ai cũng âu yếm để tên con yêu của mình vì chúng ta ai cũng yêu thương con cả. Nhân đây các mẹ có thể chia sẻ với mọi người tên của bé yêu và tại sao đặt tên như thế không? Em nghĩ chắc sẽ có rất nhiều câu chuyện thú vị ở đây á.
Em xin mở hàng trước nhé. Vì dự định 2 năm nữa mới có con nên giờ vẫn chưa nghĩ ra tên nào, nhưng tên ở nhà thì đã có rồi. Đơn giản nick em là ChonChon, chồng em là MinMin nên định tên ở nhà của 2 bé là MonMon và ChinChin, đơn giản thế thôi (nhà em mà kêu bằng nick chắc líu lưỡi hehe)
Mà cụ thể hơn là con trai sẽ là ChinChin, con gái là MonMon trong trường hợp có được nếp lẫn tẻ để tránh cho bé gái tên ChinChin sợ bạn bè chọc là ChimChim thì đời em tàn :Laughing:
Các mẹ tham gia cho vui với nha ^^ Đây là topic đầu tiên của em bên Box Con Cái hihi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Vũ Hải Phong :)
Mai Duy Linh,cún thứ hai ông nội đặt cho Mai Việt Hoàng...mình chỉ...
Trong tiếng Nhật chinchin nghĩa là chim của pé trai đấy bạn à :Laughing:
Mình bon...
Sau này có biệt danh nữa là "cậu Bảy" vì suốt cả năm trời vẫn 7kg:Laughing:.
tên...
Chúc mừng bạn...