Vào đúng ngày này năm ngoái 21/11/2012 là sinh nhật của Mẹ nhưng ở trong Bệnh viện HV để thực hiện IUI lần thứ 5, để đến đúng ngày 21/12/2012, cả thế giới đang lo lắng hồi hộp về “ Ngày tận thế” theo lịch người Maya. Mặc dù Cha Mẹ không tin, nhưng cũng có chút lo lắng vì tin đồn quá nhiều. Khi Cha còn mớ ngủ lúc 6g sáng ngày 21/12/2012, thì Mẹ chạy ùa vào lay Cha thức giấc, trong lúc Cha còn mớ ngủ và chờ đợi 1 ngày Tận thế, Cha cứ ngỡ ngoài trời đang có hiện tượng gì lạ báo hiệu sắp tận thế, Mẹ con nói “ Anh ơi, hai vạch......”........nước mắt Cha lại lăn dài sau hơn 2 năm không còn khóc được nữa.


Ngày Cha và Mẹ đến với nhau năm 2007 cũng rất háo hức trong chờ thiên thần nhỏ ra đời, nhưng tháng này qua tháng nọ......mỗi tháng là 1 que Quickstick, 1 tia hi vọng khi có những biểu hiện lạ, nhưng rồi .....thất vọng...........


Một năm sau, Cha tự lần mò các phòng khám từ nam khoa, đến Đông y, mà không chút ngại ngùng như bao ông chồng khác. Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ, có chút bất thường do dãn tĩnh mạch thừng tinh ( tức mạch máu dãn ở bìu, tinh trùng sản xuất ra bình thường nhưng dãn tĩnh mạch làm nhiệt độ tăng cao và tinh trùng yếu dần). Từng siêu thuốc Đông Y được sắc mỗi ngày sáng-chiều-tối, Cha mang theo vào công ty uống kiên trì. Nhưng kết quả thử que mỗi tháng lại chỉ 1 vạch, nước mắt Cha lại lăn dài khi niềm hi vọng tràn trề...lại tan biến.


Cha Mẹ dành dụm tiền để thực hiện IUI ở Bệnh viện TD, nhưng kết quả thất bại, rồi đến lần thứ 2....vô vọng ...


Một năm sau Cha quyết định đi khám và phẩu thuật tại bệnh viện Bình Dân để tìm hi vọng sẽ cải thiện tình hình, nhưng chỉ cải thiện chút ít ...chưa đủ để có thể có con tự nhiên....buồn lại càng buồn ....


Bác sỹ bảo phải chờ thời gian bình phục để có thể trở về tự nhiên, Cha Mẹ lại tìm đủ thông tin từ bạn bè , từ mạng , diễn đàn ....và nick trên diễn đàn webtretho cũng từ lúc đó.



Nick meculi cũng có từ đó (T06/2008), mặc dù ít tham gia viết bài nhưng luôn theo dõi các bài viết của các mẹ, chị em trao đổi thông tin.......


Sau lần thất bại IUI thứ 2 tại BV TD, Cha lại quyết định sang dùng thuốc Đông Y,cũng tìm thông tin các chị em bàn tán thầy nào hay, mát tay......... mưa dầm thấm lâu để phục hồi sau phẩu thuật....rồi ngày tháng qua.... mỗi tháng cũng chỉ 1 vạch. Cha không còn rơi nước mắt được nữa..............


Sau đó, Cha mẹ cũng cố gắng dành dụm, vay mượn để mua 1 căn nhà ở ngoại ô, Cha và Mẹ là bạn học cùng cấp 3, một số bạn bè của Cha Mẹ thì mừng dùm, một số bạn, một số người họ hàng.... đố kỵ thì tỏ ra ganh ghét những lời nói ví dụ : cây độc không hoa, giàu có mà không có 1 mụn con,.hai vợ chồng bây ham ăn, không muốn cho con ăn của ah......càng làm Cha Mẹ buồn hơn, áp lực hơn. Nhưng họ đâu biết rằng những cố gắng và những khoản nợ của Cha Mẹ...


Dần dần cũng quen dần miệng lưỡi thế gian...và cũng tìm hiểu giáo lý Phật : con cái đến với cha mẹ là có duyên-nợ : báo ơn, báo hoán, đòi nợ, trả nợ........nên Cha Mẹ nghĩ , chắc mình không có nợ ai, và trả nợ ai...nên duyên chưa đến thôi.


Sau khi tìm hiểu thông tin và hiểu “bệnh thì váy tứ phương” , nên Cha Mẹ đã tìm đến BS S điều trị, khi điều trị tại đây thì tâm lý cũng đã khá thoải mái vì phong cách và môi trường tốt, bác sỹ vui vẻ và có tâm...rồi cũng lần lượt IUI lần 1..........rồi đến lần 2...............Bác sỹ nói rằng, thêm 1 lần nữa , nếu không thành công thì phải làm thụ tinh ống nghiệm IVF với chi phí khá cao với thu nhập.......


Ngày 21/11/2012 là lần thực hiện IUI thứ 3 tại BV HV, sau khi thực hiện thì kết quả các xét nghiệm và thông tin lại thấp hơn những lần trước.........niềm hy vọng chợt tắt và nghĩ đến việc gom tiền thực hiện IVF. Nhưng điều kỳ diệu lại xảy ra đúng vào ngày mà cả thế giới đang lo sợ về 1 ngày tận thế 21/12/2012. “Hai vạch”....niềm vui vỡ òa khi nỗi thất vọng tràn trề sau 5 lần thực hiện. Nước mắt Cha lại lăn dài ....sau 2 năm không còn khóc được nữa.



Những nhắn nhủ qua bài viết :


Các anh khi đọc bài này thì hãy lắng đọng 1 chút, có rất nhiều cặp không thành công, lý do anh chồng không hợp tác, tự cho rằng “bản lĩnh đàn ông” bị xúc phạm, khi vợ kêu mình đi khám hiếm muộn. Tự cho mình khỏe mạnh không có vấn đề về khả năng sinh lý. Xin thưa, bệnh không chừa 1 ai, hãy thử đến phòng khám hiếm muộn BV TD để thấy nhiều đến mức nào và để thấy có nhiều anh khỏe mạnh hơn mình, rắn chắc...vẫn bị ....là chuyện bình thường.


Cả hai phải hợp tác và không gây áp lực. Cũng như bị áp lực từ bên ngoài, miệng lưỡi thế gian...để tâm lý thoải mái.


@all : chắc đa số các anh chị, các bạn đọc được bài viết này đa số là phụ nữ, và theo định hướng Diễn đàn webtretho là của chị-em. Nhưng vẫn có các anh âm thầm đọc và trao đổi....


Nick meculi chính là đàn ông và những cảm xúc, tác giả bài viết này cũng chính là của một người Cha.


Hôm nay 21/11/2013 là ngày sinh nhật của Mẹ, nhưng không phải ở bệnh viện mà đang ở nhà chăm sóc “cu lì” đã hơn 3 tháng tuổi.


TB: Có thời gian sẽ viết tản mạn về : chăm sóc mẹ và con, những lo lắng trong thời gian mang thai, những bỡ ngỡ, hạnh phúc lần đầu làm Cha.....


Chúc các chị em nhiều sức khỏe, và hạnh phúc !


Chúc Diễn đàn ngày càng phát triển, hữu ích !