Các mẹ ah, em cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi quá nên vào đây để chia sẻ cùng các mẹ. Ai cũng bảo chuyện con ốm đau là chuyện bình thường mà sao mỗi lần con ốm em cảm thấy chán nản vô cùng. Để con bị ho từ tháng thứ 2 và phải uống thuốc kháng sinh em cảm thấy rất day dứt. Và từ lúc đó con em rất hay bị ho, lâu thì 2 tháng mà nhanh thì 1 tháng 1 lần. Càng ngày càng khó khỏi, bây giờ cứ phải uống kháng sinh vào mới đỡ. Tháng 5 này con ốm liên miên, híc, đầu tháng 1 trận ho, giờ thì đang sốt và vì con khóc nên con lại bị ho nữa. Em chán quá, đi làm mà k nói nên nổi. Vừa mệt mỏi về tinh thần, vừa mệt mỏi về thể xác. Em biết là khi con ốm thì mẹ phải mạnh mẽ hơn, nhưng nhìn con ngày càng còi vì thuốc mà em chỉ muốn khóc. Bất lực quá các mẹ ạ, em phải làm sao đây :(
Bạn cho bé uống cao trị ho minh khang thử xem,con m cung vậy,bij ho suot,viem phoi,tái đi tái lại,uống kháng sinh lien cao,từ khi dùng sp b...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
- Húng chanh
- Hẹ
- Nhọ nồi
- Mật ong luôn có vài chai
Ngoài ra còn trông cả ...
Bạn có thể giúp con tăng đề kháng bằng cách:
- Thường xuyên cho ra ngoài hoạt...