Lần trước mình đã đăng tin một lần, cũng có vài mẹ liên hệ nhưng cuối cùng lại đổi ý giữ lại nuôi. Tiền bạc công sức mà vợ chồng mình bỏ ra cũng không tiếc, vợ chồng mình cũng rất tôn trọng tình cảm mẫu tử của các mẹ. Nhưng khi mang con đi cho, mình mong các mẹ hãy suy nghĩ chính chắn. Vì một phút nông nỗi bồng bột, vì sợ hãi cái nhìn của người thân gia đình xã hội hay vì thật sự mong muốn cho con mình có một tương lai tốt đẹp? Mục đích các mẹ là gì? Muốn cho con là vì CON hay vì BẢN THÂN MÌNH?
Các mẹ hứa hẹn cho con, rồi sau đó nói rằng em sẽ cố gắng nuôi, em xin lỗi, số tiền em nợ em sẽ cố gắng đi làm để trả anh chị! Mình tự hỏi liệu số tiền kia còn chưa trả được thì bạn sẽ nuôi con thế nào? con bạn nó cần rất nhiều thứ và sẽ tăng lên từng ngày. Hãy nhìn vào thực tế, đứa bé liệu có đủ ba đủ mẹ chăm sóc không? Bạn có lo lắng việc ăn uống học hành đầy đủ dư dã cho con không - hay nó phải cảm thấy quá thiệt thòi so với đứa trẻ khác? Và liệu người đàn ông nào sẽ chấp nhận bạn và con bạn trong tương lai? Bạn cũng cần một mái ấm và gia đình riêng cho mình sau này
Mình đã vài lần gặp cảnh ôm đứa bé và nuôi trong cảnh nghèo khó. Và mình cũng chứng kiến cảnh vì quá nghèo mà con khóc liên miên người mẹ xuống tay bạo hành đứa con không thương tiếc - chính là đứa con tha thiết muốn giữ lại nuôi
Cho nên xin các bạn, nếu chấp nhận cho con hãy dứt khoát, tìm hiểu kỹ gia đình người nhận hoặc xin được xem ảnh trong vài năm đầu đời. Cuộc đời bạn đã quá đau thương, cớ gì bắt con mình chịu khổ cùng mình. Thay vào đó, hãy nghĩ về con với mái ấm mới, có cha có mẹ sống cuộc đời đầy đủ. Có tương lai học hành tươi sáng. Có cơ hội được sống sung túc. Thậm chí có thể ra nươc ngoài du học mà không cần lo lắng tài chính! Đó mới chính là dành những điêù tốt đẹp nhất cho con. Tại sao phải bắt con sống trong cảnh nợ nần!!!!!
Đôi lời tâm sự cùng các mẹ. Mẹ nào trong hoàn cảnh cho con hãy suy nghĩ kỹ những dòng chữ này của mình.... mặc dù có chút búc xúc nhưng rất thật lòng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1