Là một người mẹ bình thường trong xã hội hiện đại, em muốn mình hướng con đến tương lai mà con thật sự muốn, không hề ràng buộc. Nhưng ngược lại, vẫn còn bộ phận những gia đình quá khuôn mẫu và cổ hủ, bắt ép con phải trở thành Thiên Tài hay so sánh con mình với những người khác. Không biết các mẹ có gặp tình huống như em hay chưa? Nhưng trong bản thân gia đình em, thì có. Thật sự em cảm thấy thương cho cô bé ấy. Tuy gia đình rất đàng hoàng và cũng có địa vị, nhưng điều đó càng khiến người cha người mẹ ấy thúc ép con mình phải thật giỏi. Có giỏi như thế mới khiến họ "Nở mày nở mặt"8-}. Nhiều lần ngụ ý khuyên ngăn gia đình ấy không nên làm vậy, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai và xem trọng danh dự của họ [-([-(
mẫu truyện ngắn này như thể lột tả được gần như i chang về cuộc sống của gia đình và người con của họ. Quả thật là thương cho nó mà vẫn không biết giải quyết như thế nào :(
Các mẹ nào có kinh nghiệm hay ý kiến gì giúp đỡ em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1