Ngày cuối cùng của tháng cô hồn quá là buồn các mẹ ạ, cả tháng ko có chuyện j lại còn có tin vui thì đúng ngày cuối tháng lại bay biến hết...
E có đứa t2 này chắc đc 3,4 tuần, mang thai với đẻ đứa đầu quá nhẹ nhàng và trv khoẻ như voi, vậy mà đến đứa này đi khám mấy lần vẫn ko thấy thai vảo tc, mình đã thấy bất an rồi chỉ lo chửa ngoài nhưng 2 tuần rồi ko thấy đau bụng ra huyết j thử b-hcg vẫn tăng bt chỉ biết tự trấn an là con bé quá nên chưa nhìn thấy, vậy mà...
Đẻ cu nhớn khoẻ re nhẹ nhàng quá nhưng đến em này có tự tin thôi chứ ko chủ quan,vẫn cố đi nhẹ nói khẽ cười duyên giữ gìn, vậy mà đến hnay đúng ngày định đi khám để thấy con thì ngủ trưa dậy bị ra vài cục máu, đi khám siêu âm vẫn ko thấy đâu, và đúng như dự đoán thử b-hcg bị tut chỉ số so với mấy htrc. Con ra nhẹ nhàng quá :) cả 2 tuần zởi ko đau bụng ko có biểu hiện j mà bỗng dưng chỉ tử trưa đến chiều mất con, cứ nghĩ nó sẽ khoẻ mạnh thanh niên cứng như anh nó. Có muôn vàn lý do mà chưa biết mình rơi vào lý do nào :-< Nói hơi buồn cười chứ ko biết có phải do thằng cu ngủ vẫn sờ sờ vê vê tí mẹ nó nên bị co bóp ko haha. Nghĩ bụng trong cái rủi vãn có cái may là ko phải bị thai ngoài hay lạc chỗ ko thì còn nguy hiểm nữa. Thôi thì nghỉ ngơi đi vậy. Giờ nằm trên giường máu vẫn đang chảy cảm giác đã mất đi 1 phần cơ thể và cả tâm hồn. Rồi thì cũng sẽ qua và bên cạnh vẫn còn chồng yêu thương và anh cu nhớn an ủi, tự thấy mình còn quá may mắn. Nhưng nhìn đứa lớn thì lại nhớ đến đứa bé :( Lần đầu tiên phải trải qua cảm giác này, buồn quá, mong con chơi ở đâu đó ít lâu thôi rồi lại về với bố mẹ và anh con nhé :) Tạm biệt nhé :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1