Rồng con đáng yêu của mẹ, :x


Hôm nay mẹ quyết tâm viết nhật ký cho con đó con rồng nhỏ đáng yêu của mẹ.


Mới đó mà con đã tròn 9 tháng tuổi rồi mà mẹ cứ ngỡ như là một giấc mơ vì con đến với mẹ thật là bất ngờ nhưng mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu vì mẹ có con trong cuộc đời này.


Ngày này năm ngoái con còn đang nằm trong bụng mẹ vậy mà hôm nay con đã biết trườn, biết bò, rồi biết ngồi, biết đứng rồi. Bà ngoại nói không chừng tháng tới là con biết đi rồi. Nhưng mẹ thì muốn con biết nói trước biết đi cơ.


Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh quá con nhỉ. Nhớ ngày mới sinh con bé tí, đỏ hỏn, khóc oe oe trong vòng tay mẹ để đòi bú mà hôm nay con đã ê a rồi, biết đòi mở nhạc nghe mới chịu măm măm nữa chứ.


Con trai mẹ biếng ăn lắm, 9 tháng rồi mà nhẹ ký cứ như trẻ 7 tháng í, mà con thì có đến 6 cái răng rồi nhé. Hôm nay bà ngoại nói con ăn được 3 bát bột be bé và uống thêm được mấy cử sữa sau khi ăn bột nữa, vậy cũng tạm ổn con nhỉ. Hôm nào mẹ mà đi làm sớm như sáng nay là mẹ không có đút cho con ăn được hết bữa mà bà ngoại phải đút tiếp, phải 2 lần con mới ăn hết chén bột đó. Ba con thì cứ nói không được ép con ăn hay bú sữa, khi nào đói con sẽ khóc đòi ăn, nhưng mà con của mẹ hình như không biết đói thì phải, con ngủ dậy chỉ bú có 50 hay 60 ml sữa thôi rồi chơi suốt đến khi nào buồn ngủ thì thôi. Cho nên mẹ toàn phải cho bú lúc con đi ngủ thôi.


COn buồn ngủ rồi, mẹ đi pha sữa cho con đây, ngày mai mẹ lại viết tiếp con yêu nhé. :x