Chào một ngày mới vui vẻ và đầy ắp màu hồng tình yêu . Mẹ uể oải mở cánh cửa sổ ra đón gió và nắng sớm . Rồi lại lết bộ dạng mệt mỏi vào toilet , làm vệ sinh rồi thay đồ , đi làm việc . Sau cùng 5 giờ chiều mẹ về , trên tay xách rất nhiều bao đồ đã mua trong shopping . Vứt mấy cái túi lên bàn , nằm nhoài ra ghế sofa . Hớt hải chạy vào nhà bếp nấu cơm chiều cho papa về có ăn . Ăn xong thì papa và mẹ lên lầu , xem tivi một chút rồi đi ngủ . Đấy , cuộc sống đơn giản pha thêm chút nhàm chán , 2 bé yêu ạ !
Rồi một ngày kia , mẹ tự nhiên hay ọe nôn . Đi siêu thị mua được 200g thịt bò để tối xào lên ăn . Chút cà chua để nấu canh . Đó , mẹ thích mấy thứ ấy lắm lắm trong các loại đồ ăn . Nhưng xào bò lên , thay vì mọi hôm mẹ hít hà thì hôm nay mẹ lại oẹ ngay trong bếp . Bực bực , lấy cái khăn chùi lau sạch sẽ . Nấu tiếp . Sang đến canh cà chua , mùi chua thơm thoang thoảng , mẹ thấy hơi thích đấy ! Xì xụp , húp vài muỗng canh . Thèm quá , nhưng chợt nhớ là phải chừa cho papa mẹ lại thôi , tiếc . Sáng đi làm mà cô ngồi cạnh mẹ cứ xịt nước hoa thơm nồng , mẹ phóng vào toilet ọe ngay . Mẹ chợt nghĩ : ' Hay là mình có bé rồi ? ' . Chiều về đi siêu âm . Bác sĩ hỏi chu kỳ kinh cuối ngày mấy , bla bla , ... Và nói là mẹ đang có thai , 7 tuần , có tim thai rồi , phát triển bình thường , à mà là thai đôi cùng trứng nhé ! Mẹ mừng hởn hở , về làm ngay món Salad Nga ăn mừng . Mẹ nói với papa , papa tủm tỉm nhìn mẹ cười . Papa chăm sóc mẹ kĩ lắm , ngày nào cũng mua cho mẹ sữa tươi , thứ mà mẹ thích nhất nhất ! Rồi đủ thứ rau ngon . Thịt thà , ... đủ cả . Lúc con được 20 tuần , papa nói chuyện với con , rồi cho con nghe nhạc . Hihi , lúc ấy , mẹ cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất ý !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói chung là bệnh viện sướng hơn ở nhà , theo mình nhận sét là như vậy :D . Tối ngày mình chỉ việc...
Buổi tối đang nằm ngủ , mình đi uống nước xong đi toilet . Ối trời đất ơi , cái quần chip của mình nó...
Thank mẹ nó nhiều nhé :x: :x: :x: ! Ôi mẹ nó lấy chồng...