Sau một thời gian cố gắng nay thì mình không thể cố gắng được nữa. Những mâu thuẫn bất đồng giữa mình với chồng trong các mối quan hệ, trong cách cư sử và cả những mâu huẫn với mẹ chồng làm cho mình cảm thấy cuọc sống gia đình thật alf một nhà tù. Chòng mình nói nhưhgx lới xúc phạm mình. Có lúc bực còn đánh mình nữa. Mẹ mình khuyên mình là nếu cảm thấy cuộc sống không còn tình yêu và hạnh phúc, không còn tôn trọng nhau thì nên giải tán sớm. Mình đã nghĩ rất nhiều và cuối cùng thì mình quyết đinh ly hôn và đã nói chuyện với bố mẹ. Chỉ có một băn khoăn duy nhất là đứa con chung của hai vợ chồng. Cháu mới có 20 tháng. Mình muốn ly thân trong thời gian chờ xử ly hôn và mang con về nhà ở với bố mẹ. Nhưng chắc chắn chồng mình sẽ giành con với mình, vì ông ý cũng muốn nuôi bé. Nếu giành nhau có thể xảy ra bạo lực. Vấn đề nữa là mình đang học ĐH RMIT, toàn bộ học phí đều do bố mẹ chu cấp. Kể cả con mình cũng được mẹ mình mua cho quần áo, sữa, dồ chơi vì mình chưa đi làm (có đi làm thêm 1 thời gian xong vì ông chồng phản đối, ghen tuông nên nghỉ), và chồng mình còn khó khăn về kinh tế. Thậm chì mình còn phải duìng tiền mẹ cho đẻ chi cho gia đình riêng của mình dù không phải nhiều lắm. Đô dùng cũng là bố mẹ cho phần lấn. Nếu li hôn về với cha mẹ thì chắc chắc là bố mẹ se nuôi mình và con cho đến khi mình đi làm. Vậy thì mình có đựoc nuôi con khi li hôn không? Trong trường hợp tranh chấp con cái thì sẽ mất bao lâu đê xử xong? thời giân li hôn có cần giấy gì của tòa án không> mình có đựoc mang con về bên nhà bố mẹ không? Nếu chồng mình đem lí do kinh tế ra để giành quyên nuôi con với mình thì mình sẽ thua hay thắng? Css anh chị có nhiều kinh nghiệm và có kiênt húc về luật hôn nhân gia đình giúp em với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bất lợi:
- Không có thu nhập ổn định
- Đang...