Mình không thể nghĩ rằng ở thời đại này rồi mà vẫn có người phân biệt giới tình như mẹ chồng mình.Vợ chồng mình cưới nhau 3 năm nhưng vì tinh trùng chồng mình yếu nên vợ chồng mình vẫn chưa có con.Chạy chữa rất nhiều nơi mình và anh mới vỡ òa trong hạnh phúc thấy hình ảnh của con trong lần đi siêu âm.Mình cứ nghĩ mẹ chồng mình sẽ vui lắm khi vợ chồng mình báo tin mừng này cho bà.Thế nhưng bà chỉ hỏi câu thế con trai hay con gái.Mình hồn nhiên trả lời là chưa chắc chắn nhưng bác sĩ nói 90% là con gái ạ.
Nghe xong bà thay đổi sắc mặt chỉ lẳng lặng đi vào nhà. Mình cũng không suy nghĩ gì nhiều vì dù bà không thích nhưng là cháu bà thì kiểu gì bà cũng yêu thương.Bầu 3 tháng thì mình bị ốm nghén không thể ăn được gì, cứ ăn gì là nôn ra cái đấy.Mẹ chồng mình lặn lội đi cắt thuốc cho mình nhưng đến khi đưa mình uống thì mình lại nôn ra hết.Hôm sau bà đưa cho mình thì mình từ chối, thấy mẹ cặm cụi chuẩn bị thuốc bổ mà mình không uống, sợ mẹ phật lòng nên chồng mình uống thay.
Hôm đó chồng mình đau bụng dữ dội, vào viện bác sĩ mới nói nguyên nhân là uống thuốc phá thai.Ra viện về chồng mình hỏi bà, cũng mong bà sẽ nói một câu trả lời khác nhưng bà lại thừa nhận vì bà muốn một cháu trai nên bà đã cho mình uống thuốc phá thái.Chồng mình gào lên trong đau đớn , có lẽ anh quá thất vọng về bà. Còn mình thì lo lắng nhiều hơn vì sợ bà có thể hại con mình lần nữa.Mình có nên về bên ngoại không?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1