Khi đọc tâm sự "em có một lỗi ám ảnh" trong mục con cái, e thấy bức dứt và muốn được cùng tâm sự lắm. Trước kia em có chơi thân với một người bạn trai. Bạn ấy làm bạn gái mang bầu. Bạn ấy đã tâm sự hết cho em biết, bạn ấy nói khi nào ra trường kiếm được việc làm thì bạn ấy sẽ cưới bạn gái kia làm vợ còn bây giờ thì chưa được bạn ấy không thể nuôi nổi vợ con mình. Bạn ấy nhờ em khuyên bạn gái kia bỏ đứa trẻ đi... em cũng đã sỉ vả cho bạn ấy 1 trận nhưng lúc đó e nghĩ đơn giản là bây giờ bạn ấy còn quá trẻ, cả bạn và bạn gái kia đều chưa có việc làm bây giờ mà có con nữa thì lấy gì ra mà lo cho đứa trẻ rồi gia đình họ sẽ đi theo mô típ xíc mích, cãi nhau, lếch thếch...và tan vỡ nên em cũng đã nói chuyện với bạn gái kia...cuối cùng bạn ấy đã bỏ đứa trẻ ấy đi...nhưng sao lúc đấy em ngốc lắm em cứ nghĩ mình vừa làm được 1 việc tốt cơ đấy, thấy hả hê lắm...bây giờ họ đã lấy nhau và có 1 bé gái rất xinh... còn em lấy chồng và có bầu được 13 tuần thì hỏng thai... e nghĩ có lẽ ông trời đã chừng phạt em vì cái tội đồng phạm hủy hoại 1 sinh linh...có một lần em ngủ và gặp 1 giấc mơ kỳ lạ. em mơ mình đi xem bói bà bói đó nói với em rằng :" sao vợ chồng cô ăn sung mặc sướng mà để cho đứa con gái nó đói nó rét thế kia" em bảo rằng em chưa có con. Bà ấy bảo "đứa trẻ em bị hỏng đó nhưng bây giờ thì ổn rồi, nó có nơi để đi rồi". Tỉnh dậy e kể cho chồng và em đã khóc rất nhiều... em thấy ân hận về chuyện ngày xưa quá...xin lỗi bé, xin lỗi con của em...cầu mong các con được siêu thoát...bây giờ em cung sắp sinh e bé, cảm nhận từng chuyển động của bé trong bụng mình...em càng thấy tội lỗi quá các chị ah.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chuyện mẹ nó bị xẩy chỉ là ko may roi vào xác xuất thôi. mẹ nó hãy chăm sóc sưc khỏe và...