Năm nay Em 23 tuổi, đang học ĐH Dược năm cuối.


Hôm nay Em muốn hỏi ý kiến các Anh Chị trong diễn đàn, Em đang rất bế tắc.


Chuyện của Em là như này ạ :


Em bị bệnh tim đã 3 năm nay, lúc trước bệnh của Em còn nhẹ nhưng Em K chữa vì lúc đó Em còn bé nên K nghĩ đc sâu xa.


Đến giờ thì bệnh của Em cũng đc gọi là nặng rồi ạ, Em dùng thuốc mỗi ngày,Phẫu thuật thì tỉ lệ thành công rất ít, Em rất buồn và tự ti vì điều đó nên k dám yêu đương gì suốt 5 năm ĐH.


Nhưng gần 2 tháng nay Em quen một người, Anh ấy hơn Em 2 tuổi, rất quan tâm và nhiệt tình với Em, giúp Em và bên Em mỗi khi Em ốm đau hay cô đơn buồn bã, nhưng Em chỉ coi Anh ấy là bạn thôi ạ.


Rồi một ngày Anh ấy nói yêu Em, Em lúc đó chưa thực sự yêu Anh ấy nhưng vì Anh ấy quá nhiệt tình và tốt với Em, nên Em đã bỏ qua tất cả để đến với Anh ấy.


Anh ấy không biết E bị bệnh đâu ạ, dù sau này Anh ấy có biết nhưng vẫn yêu thương và nói với Em rằng dù Em có thế nào Anh ấy vẫn chấp nhận Em ạ, Nhưng gia đình Anh thì không, Em biết khi họ không biết Em bị bệnh họ đối xử với Em vẫn bình thường nhưng khi biết rồi thì không còn được như vậy nữa đâu ạ.


Rồi vì một lần không kiềm chế đc Em và Anh ấy đã quan hệ và Em có thai.


Anh ấy nói muốn cưới Em và chịu trách nhiệm tất cả.


Nhưng, Em rối quá ạ, Vì Em đi khám Bác Sĩ nói Em không nên sinh con trong thời gian này vì Bệnh của Em đang tiến triển theo chiều hướng xấu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến con và cả Em nữa.


Anh ấy nói muốn Em sống, Anh bảo Em đi phá thai, nhưng Em không muốn, vì Em biết nếu làm vậy Anh sẽ rất đau khổ vì Anh rất mong đợi đứa con này ( Anh rất yêu trẻ con).


Em đã nghĩ rằng nếu giờ Em vẫn ở bên Anh sẽ làm Anh khổ, Em muốn đi thật xa và nuôi con một mình, Dù kết quả có như thế nào, có đẻ đc con hay không Em đều chấp nhận, còn hơn để Anh phải chịu nỗi đau ấy cùng Em.


Còn vài tháng nữa là Em ra trường, Em quyết định ra trường rồi Em sẽ vào Nam sống vào làm việc, nghiên cứu thêm về bệnh của Em, Em tin sẽ có cách giải quyết, Em tin sẽ có cách nào đấy cứu đc Em và con.


Em quyết định như vậy có đúng không ạ? mọi người cho Em lời khuyên với :((((