Nỗi sợ hãi và hối hận tột cùng của ngừơi mẹ có con bí vàng da nhân.
Bây h mỗi ngày trôi qua vs em là một ngày đầy lo lắng, thấp thỏm, hối hận... vì sinh con đầu k có chút kinh nghiệm và hiểu biết nào nên đã hại đứa con bé bỏng chịu bao khổ cực. Em rất cần những thông tin va sự sẻ chia của các mẹ đã tứng có con bị vàng da nhân. Hiện tại con e đã đc 2 tháng 7 ngày rồi nhưng vẫn chưa biết hóng chuyện. Em rất sợ con đã bị ảnh hưởng não do biến chứng vàng da nhân. Có mẹ nào cùng cảnh ngộ hoặc đã trải qua những ngày đau khổ này xin cho e những lời khuyên và động viên. Thật sự bây h e rất suy sụp và mệt mỏi. Nhìn con mà nc mắt chảy k ngừng đc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1