Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện con cái
Tham gia
j
juli6791
9 năm trước
Báo cáo
Nỗi lo thầm kín....
Chuyện là ntn các mẹ ạ.....e đã bỏ thai 4 lần...lần nào cũng chỉ cao lắm là 7 tuần tuổi....lần cuối cùng là tháng 11 năm vừa rồi....3 lần trước khi có bầu cỡ 2 tuần là e bệnh rồi người cứ lờ đờ như cọng bùn thiu vậy á....lần thứ 4 e hoàn toàn khỏe mạnh...nhưng cũng vì vấn đề chưa lập GD nên e lại phải bỏ lần nữa...lần đó e vào BV con nữ y tá thực tập nó chửi e....nói bỏ bỏ đứa này là hối hận...câu nói đó làm e ám ảnh đến giờ...vì lúc mụ đó hỏi e ra máu nhìu e có chịu nổi k...3 lần trước e ra trung bình thôi...lần sau cùng e ngậm 4 viên ( lần sau cùng e để thai 2 tháng...e mún đẻ chứ lúc 3 tuần e bjx r ) khoảng 40p sau thuốc chưa tan hết vì e lần đâu tiên ngậm nên k bjx fai uông nước từ từ cho tan hết...e nôn hết ra...nôn dữ dội lắm...nôn xong lên ngồi ghế cỡ 10p nó đau bụng mà mặt e xanh r tay chân rụng rời...đi k nỗi....bớt đau đc tí e kiu ck chở lên bv...bữa đó CN nên k co BS trực...nta kiu e uong sữa nóng r nằm lại 2 tiếng...khỏe thì về...gân 2 tiengs e khỏe lại ngồi mới vừa xuống lầu BV là máu ra ồ ạt...e ngồi trên xe mà máu chảy nhìu mà thấy loãng lắm...về tới nhà là túi thai ra luôn...e cũng hết đau bụng...mà máu lại ra nhìu và kéo dài cả tháng....giờ e đã có GD đc 3 tháng r...e đang muốn cố em bé....bữa giờ QH ck cũng cho vào 4-5 lần mà chưa có tin vui...lúc trước chỉ 1 lần là dính r...giờ e hoang mang quá k bjx sao các mẹ à....Mong các mẹ cho e lời khuyên ạ:((:((:((
Quảng cáo
Lên đầu trang