Con của mẹ, bằng cuộc sống hơn 30 năm với khá nhiều điều xảy ra với mẹ từ hồi bằng tuổi con bây giờ, với những điều quý báu mà ông bà ngoại đã dạy bảo cho mẹ cùng với những vấp ngã, chiêm nghiệm trên đường đời. Bây giờ mẹ dạy lại cho con.
1. Con là con của bố mẹ, con là một phần máu thịt của bố mẹ. Khi con nhìn bàn tay của tay, đôi chân của con, con sẽ thấy một phần bố mẹ ở trong đó, đang đi cùng con, ăn cùng con, ngủ cùng con. Khi con buồn, bố mẹ buồn, khi con vui, bố mẹ vui. Khi con làm được điều gì tốt đẹp cũng là bố mẹ đang làm cùng con. khi con làm điều gì tồi tệ, cũng là bố mẹ đang làm cùng con.
2. Khi con ăn cơm, khi con uống nước hay ăn hoa quả, con hãy thầm cảm ơn bố đã ngày đêm là việc vất vả để có đồng tiền mua thức ăn cho con. Cảm ơn mẹ đã đem hết tình yêu của mẹ để nấu cho con những món ngon mà con đang ăn. Cảm ơn người nông dân ngày đêm đầu tắt mặt tối để trồng nên cây lúa. Cảm ơn những người công nhân, người chăn nuôi, người thợ ... và rất rất nhiều người khác nữa đang ngày đêm làm việc cho con có được quần áo đẹp để mặc, cho con miếng thịt để ăn. Con hãy cảm ơn những cây lúa, cây ăn trái hay những con vật đã hy sinh một phần hoặc toàn bộ thân thể chúng để cho con có được miếng ăn. Và khi con định vứt đi một thìa hoặc nửa bát cơm ăn dở, con hãy nhớ đến những em bé đang sắp chết đói và những em bé thèm khát một thìa cơm mà không có được. Con hãy nhớ đến những con chim đang mỏi cánh bay tìm hạt cơm rơi. Và những vụn bánh mì kia, họăc những hạt cơm ăn vãi, con hãy chia xẻ với chúng, con nhé.
3. Bố đi làm đã mệt, về nhà lại còn phải làm vườn, sửa nhà cho các con có được căn nhà tử tế, xinh đẹp và khu vườn dễ thương cho các con vui chơi. Vậy thì khi con đang ăn hoa quả hay món gì ngon, nếu bố đi vắng,mẹ con mình cùng phần bố . Nếu bố đang bận, chưa ăn được, hãy phần bố. Còn bố có thể cùng ăn, hãy ra tận nơi, mời bố thật lễ phép và ngọt ngào để bố thấy ấm áp và vui sướng trong tình yêu của các con dành cho bố.