Sinh con ra và nuôi con khôn lớn, cha mẹ song hành với biết bao điều đầu tiên của con từ khi con mới oe oe tiếng khóc đầu đời, các bố mẹ nhỉ. Chứng kiến những lần ấy, bố mẹ nào không sung sướng cười tươi, đi khoe với cả nhà. Mà cũng có những lần đầu tiên trong đời của con làm bố mẹ phải lo lắng và có khi bật khóc.
Con mình còn nhỏ xíu à, mới có 5 tháng thôi, nhưng vợ chồng mình ghi nhớ tất cả những lần đầu tiên của con. Hay là chúng mình kể nhau nghe những điều đầu tiên tuyệt vời ấy các bố mẹ nhé.
Lúc con tròn đầy tháng thì con bị ốm lần đầu trong đời. Cô y tá ghi lên trên bảng tên của con và tuổi: 1 month. Lúc đó con phải nhập viện mấy ngày, mẹ khóc muốn ngất.
2 tháng 1 ngày, con nhoẻn nụ cười có ý thức đầu tiên với mẹ. Mẹ khoe với ba, ba con cứ tíu tít...
3 tháng 5 ngày, con bắt đầu chịu ngậm ti giả. Con ngậm ti mà ngón tay cái cứ đưa lên môi theo thói quen nút tay. Ba nói con tưởng ti là ngón tay, ba cười đắc chí vì "lừa" được con.
3 tháng 10 ngày, con bắt đầu chán ăn sinh lý, mẹ phải cho con nằm bú sau khi thử tất cả các kiểu mà không ăn thua.
3 tháng 27 ngày, ba mẹ mua tông-đơ về cắt tóc máu cho con. Ba nhét một ngọn tóc vào bì thư nho nhỏ để dành làm kỷ niệm cho con.
4 tháng 15 ngày, con lần đầu tiên biết lật, con ngẩng cao đầu như khoe với mẹ là con làm được rồi đây. Chao ơi, mẹ sung sướng không thể tả, mẹ cứ cười suốt và khoe tùm lum, chụp bao nhiêu là hình.
5 tháng 1 ngày, con bắt đầu tập ăn dặm. Mẹ không định cho con ăn sớm thế, chỉ thử đút thôi nhưng con nuốt hết. Mẹ nhớ cái miệng nhỏ xinh xinh cứ há ra chờ và đôi mắt con thì nhìn theo cái muỗng từ từ tiến đến dần :Laughing:
Kể lại những lần đầu tiên của con của các bố mẹ đi :LoveStruc: