Con trai yêu của mẹ! Con đã bước qua ngưỡng cửa 18 tháng rồi đó. Từng ngày con lớn là từng ngày con thay đổi từ tính cách tới ngoại hình. Con biết không? chỉ 18 tháng thôi nhưng con sống rất tình cảm, con biết thương mẹ, thương bố và hát cho mẹ nghe mỗi ngày, và chỉ cho mẹ nghe các con vật. Con hiếu thắng, con nghịch ngợm nhiều khi mẹ bực, mẹ giận con nhưng mẹ luôn tự hào vì con trai mẹ quả là thông minh. Con biết đi từ 8,5 thnág và cất tiếng gọi bà đầu tiên. Hai tuần nay con ốm, ho, sốt và sụt xịt, mẹ đã thương và lo cho con vô cùng. Đêm con ngủ không con, con gọi mẹ ngay cả trong khi mơ, con lăn lộn vã cả mồ hôi, mẹ đã thức trắng mấy đêm chỉ là lau khô cho con tấm lưng, thay cho con cái áo, , nhỏ mũi ...và vỗ về để con trai mẹ ngủ yên giấc.
Bố di làm xa, hai tuần mới về, mẹ biết là con nhớ bố nhiều lắm! Bố thương con theo cách riêng của bố, đôi khi mẹ hay mắng bố sao quá nghiêm khắc với con, mẹ xót con vì đối với mẹ con trai con nhỏ và thơ dại quá! Một đêm mà không có con ở bên là mẹ không thể ngủ được. Trước ngày đi hoc, con nặng tròn 14kg, bữa nay con sụt mất nửa kg chua đầy hai tuần, bà nội trách mẹ, trách bố lỡ để con đi học khi còn quá nhỏ. Tom bé bỏng của mẹ! Mẹ muốn con đi học để con có cơ hội tiếp xúc và học hỏi ở các bạn, mẹ giúp con nghị lực hơn vì con là con trai kia mà....
SÁng ra, mẹ vừa tới lớp, đõ xe cái khịc là bé yêu lại mếu máo, em bé nào cũng vậy, rồi con sẽ quen với trường lớp, các cô và các bạn, con sẽ không cảm thấy cô đơn, mợi người( mwj bố và ông bà luôn hướng và theo sát con đó).
Mẹ sẽ gắng viết cho con mỗi ngày và sau này khi con lớn lên, mẹ sẽ in tặng cho con và người bạn gái mà con yêu thương nhất vì mẹ nghĩ đó sẽ là món quà có giá trị nhất, chứa chan tình cảm nhất mà mẹ sẽ dành cho con, bé Anh Đức àh.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1