Mới 3h sáng mình đã thức giấc. Vậy là thêm một ngày mới nữa đến trong sự chờ đợi của hai mẹ con. Lắng nghe con đạp trong bụng mà trong lòng thấy vui vui, bé ơi cố gắng lên nha con, mẹ hy vọng rất nhiều ở con đó. Thực sự đã 8 năm kể từ khi lập gia đình bây giờ mình mới có cảm giác được làm mẹ, cái thai đang to dần từng ngày mới đó mà đã sang tháng thứ sáu. Người ta bảo bé đã nghe thấy tiếng mẹ nói và có thể giao tiếp với mẹ nữa. Mình rất thích thì thầm nói chuyện với bé, chơi trò chơi trốn tìm với bé nữa…Nằm thêm một lúc thấy đói, nhổm dậy xem có gì ăn không, lại sữa chua của bà ngoại làm hôm qua ngon và mát, ăn đã luôn 3 hộp bự rồi vẫn thấy thèm. Bé à, mẹ cố ăn nhiều cho bé khỏe và mau lớn nha, mẹ có mập tý cũng không sao. Phải công nhận là sang tháng thứ sáu mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nặng nề, ngồi ở salon nghỉ một chút thấy yên tĩnh lạ, có lẽ 3h sáng mọi người đang ngủ cả còn mỗi bà bầu đang lụi cà lụi cụi ăn ăn uống uống, không biết bà bầu khác thế nào nhỉ, có lẽ cũng vậy, hôm nay ngày mấy nhỉ? Nhìn lịch đã 16 tây rồi, vậy là đúng hôm đi khám thai. Chờ đợi hoài hôm nay mẹ lại được nhìn thấy bé trên màn hình siêu âm, hồi hộp quá bé ơi, nhớ đạp nhiều nhiều vào nha không thì mẹ lại phải đi bộ vài vòng mệt lắm.
Buổi trưa sao hôm nay khó ngủ quá, đợi hoài mà chưa đến 2h chiều, trằn trọc một lúc, đọc báo cũng không vào, thôi dậy đi chuẩn bị đồ đi khám. Đến phòng khám sớm quá có sao không nhỉ?thôi đến đó ngồi đợi còn hơn là đợi ở nhà. Đi taxi đến phòng khám có 30 phút mà nghĩ ngợi linh tinh, hôm nay bác nào siêu âm?bác nào khám nhỉ?bác nào mát tay nhất?bác nào nhẹ nhàng hơn?...Đến phòng khám lúc nào không hay, hơi say một chút nhưng không sao, mình ngồi nghỉ để mẹ làm thủ tục khám, mới có 3h mà phòng khám đã đông rồi, người nọ nói chuyện với người kia râm ran, hỏi y tá và các cô ấy cũng nói chuyện với nhau. Mình vẫn hơi say say ngồi nghe câu được câu chăng: ‘Cho thật không đấy?..nói chơi thôi mà…thân nhau chưa?có thân tôi đâu mà tôi hỏi chi cho cực?.. thật sao?...cho mà không lấy…’ mệt nhưng lắng tai nghe vẫn thấy kỳ.
Thủ tục xong thấy còn sớm hai mẹ con rủ nhau đi dạo phố chút thấy hàng trái cây ven đường tạt vô ăn rồi đi tiếp. Sài Gòn buổi chiều nắng, nắng và nắng…đi bộ mỏi chân lại ngồi nghỉ một chút. Ăn thử mấy cái bánh ở hàng bên đường cũng thấy ngon. Thôi quay về phòng khám đi mẹ, bác sĩ sắp đến rồi. Về phòng khám đúng 4h. Ngồi chờ ở ngoài phòng cùng rất nhiều bà bầu khác đã đến. Lại có bạn trao đổi kinh nghiệm đây, nói chuyện với họ thấy thoải mái vì hầu như những người cùng cảnh. Nói chuyện một lúc thấy có một bác sĩ cao cao to to đi qua, bác sĩ nhoẻn cười hiền lành làm các bà bầu chúng mình thực sự yên tâm và hy vọng tràn trề. Rồi từng người vô một lúc lại ra, nét mặt mỗi người khác nhau, người thì cười vui, người không thể hiện điều gì.
- Bác sĩ à, hôm qua em ăn nhiều qủa chua quá, có sao không ạ?...
- Không sao đâu chị.
…
- Bác sĩ ơi, có bầu có được dùng mỹ phẩm không?
- Tùy chị à, xem hướng dẫn trên mỹ phẩm dùng được cho bà bầu thì được chị.
…
- Bác sĩ ơi, em được bao nhiêu trứng, độ dày niêm mạc tử cung bao nhiêu?
- Tốt chị à, niêm mạc 10.
…
- Bác sĩ ơi, bé của em có khỏe không?tim thai bao nhiêu?
- Khỏe chị, dạo này bắt đầu nặng rồi phải không, cố gắng lên nha.
Bà bầu qua bà bầu lại, mình cũng vậy, nghĩ cũng thấy vui vui. Cố gắng lên bé yêu ơi chỉ còn hơn ba tháng nữa thôi là bé ra với mẹ rồi. Bé sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp, mẹ đang đợi bé nè…:Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Càng gần ngày sinh mình lại thấy lo lo vì lần đầu tiên mang thai. Nằm nhà đọc hết sách nọ đến sách kia về cách nuôi và...