Lúc chưa có con, mình luôn mong sẽ có 1 cậu con trai đầu và 1 cô con gái sau, bởi mình luôn thích có anh trai mà chưa bao giờ có :)):)), mình cũng nghĩ nếu cô con gái được những hai người đàn ông cưng chiều và bảo vệ thì sung sướng lắm :p.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, mình lại có những hai cô con gái. Và cho đến bây giờ, chưa bao giờ mình cảm thấy buồn vì điều đó. Đối với mình, được làm mẹ của hai cô con gái thật là tuyệt, là món quà vô giá nhất trong đời mình.
Mình mở topic này để chia sẻ những niềm vui và kinh nghiêm nuôi dạy 2 cô con gái với các bố các mẹ. Mọi người cùng vào đây kể chuyện cho vui nhé, kể cả các bố mẹ có con trai cũng đừng ngại nhé.
P/S: Mình cũng rất thích chụp ảnh các con. Demo trước với mọi người hình hai bé nhà mình. Mọi người thử đoán xem đâu là cô chị đâu là cô em?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Ví dụ như hồi bắt đầu thì thường chỉ ăn vài...
9 tháng, Amy cứ vui là vỗ tay, miệng cười chúm chím trông rất đáng yêu. Nhưng thật ra là về vụ luyện tập vỗ...
Có lời động viên như này thấy có động lực quá ^^
Lúc con mới bắt đầu tập ăn, vì Amy nhà mình hơi yếu, chưa được cứng cáp vào lúc 6 tháng nên vẫn chưa thể ngồi...
Vì Amy nhà mình phát triển nói chung bình thường, như cầu ăn cũng bình thường nên mình cứ...
Đến lượt Amy, mình thay đổi hoàn toàn chiến lược, không bị áp lực về cân nặng của con nữa, mặc dù sau khi khỏi bệnh...
Chuyện ăn dặm
Với bé đầu Emy nhà mình, mình...
thì thấy qui trình ở Pháp hoàn toàn khác.
Vừa ra khỏi bụng mẹ bé sẽ nhận được . Việc da tiếp da...
Cho e khoe hai con trai e vs chị chủ top nhé.chắc phải còn lâu e mơ...
Mình update mấy bức ảnh của 2...
Mình rất muốn được giao lưu với các mẹ, mình có tương đối nhiều kinh nghiệm về...