Em mở topic này để các mẹ chưa có, đã có và sẽ có 2 con trai cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy bé và cảm giác của mẹ khi con lớn lên từng ngày, cảm giác khi con có bạn gái và lấy vợ mẹ sẽ ra sao nhé.
Em giới thiệu là em có 2 con trai rùi, 1 bé 5 tuổi và 1 bé 1 tuổi. Cũng như nhiều bà mẹ khác, em yêu thương con hết lòng, chăm cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, lo lắng mỗi khi con đau ốm, giành hết mọi yêu thương, tốt đẹp cho con nhưng...
Hic...hôm qua em vừa đọc 1 tờ báo Phụ Nữ số mới nhất (và cũng đã được cảnh báo rất nhiều) về việc nuôi dạy con trai làm em hãi quá. Em có ông anh trai rất nghịch ngợm nên em hiểu nỗi niềm nuôi con trai vất vả thế nào (trộm vía là giờ ông í đã ổn định, có địa vị nhưng nói chung là vẫn ham chơi). Nuôi con trai thế nào khi con đến tuổi dở hơi (khoảng cuối cấp 2 đầu cấp 3) rùi buồn hơn khi con có bạn gái, bạn gái chỉ hơi hắt hơi là con lo sốt vó lên, trong khi mẹ ốm đau thì con cũng chỉ hỏi thăm qua loa. Rùi con lấy vợ và có con, con chỉ biết có gia đình bé nhỏ của mình mà lơ đãng quên mất có 1 người mẹ đã chăm lo cho con từ lúc con mới chào đời. Lúc đó mẹ sẽ tủi thân lắm đây :Sad:
Mẹ chồng em bảo em là toàn đẻ con trai thế này mai kia làm gì có ai thủ thỉ tâm sự :Crying:. Hic, con dâu thì dù hợp thế nào cũng ko thể nhỏ to bằng con gái được. Rùi con còn vợ, còn con, còn gia đình nhỏ của mình nữa chứ. Ôi cứ nghĩ đến đoạn đó là em buồn lắm ợ. :Worried::Worried::Worried:
Đẻ nữa thì em sợ quá rùi mà lại ra thằng nữa chắc em chết luôn, các mẹ chồng toàn tập sốc lại tinh thần cho em với....Em nên dạy con thế nào để mẹ con em luôn thân thiết tình cảm dạt dào bây giờ :Worried:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cách đây 1 hôm mẹ chồng mình có nói chuyện với mình đúng về vấn đề như chủ topic luôn (MC...