Mình 26t chưa có con, trước đây do chưa có điều kiện nên mình đã kế hoạch bằng TTT đc gần 3 năm, giờ VC mình muốn có con nên đã dừng thuốc, khi ngưng uống TTT mình cũng tiếp tục kế hoạch = bcs 3 tháng để buồng trứng hoạt động lại như cũ, giồ mình đã thả để có em bé đc 2 chu kì rồi nhưng mà vẫn có QKD đều đặn, mình đang rất lo lắng và thấy sốt ruột, ko biết mình có bị trục trặc j ko nữa, tháng rồi thấy trễ mừng thầm, nhưng trễ đc 5 hôm thì lại có QKD. Hiện giờ VC mình rất mong có bé nhưng chỉ có 2 VC biết và chia sẻ với nhau thôi, còn gia đình hỏi thăm thì đều nói là tụi con chưa ổn định, chứ ko dám nói là cũng đang mong có con nhưng chưa thấy vì sợ gia đình lại lo lắng, hối thúc thì thêm mệt. có mẹ nào đang trong hoàn cảnh giống mình thì vào đây tâm sự, chia sẻ những lo lắng với nhau nhé, có người tâm sự cũng thấy tinh thần thoải mái hơn, đỡ suy nghĩ tiêu cực hơn. @};-@};-