Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của con, con trai yêu của mẹ. Trù trừ mãi vì con hay ốm, trời thì lạnh, nhưng có chuyện giữa cô với bà mà cũng vì con nên mẹ cho con đi học luôn, vào ngày cuối tháng thế này.


Sáng nay con ngoan lắm, đang ngái ngủ trên giường thì bị mẹ gọi dậy, con cũng ko khóc, nhưng ho nhiều, hic, việc chẳng đừng đc, mẹ đành làm mẹ mìn, con ốm cũng vẫn phải cho đi học:Sad: Mặc quần áo cho con, con đòi xuống bà ko chịu đi lớp nhưng một lúc nghe mẹ thuyết phục thì bảo mẹ đi với con, mẹ ngồi lớp với con. Nghe thương quá.


Từ nhà xuống, con vui vẻ lắm, vừa đi vừa líu lo nhưng vào lớp là bám mẹ, chắc con cũng sợ vì toàn người lạ. Mẹ định làm thủ tục cho con nhưng cô hiệu trưởng bảo mẹ đi làm đã ko mẹ con bịn rịn, mẹ đành dỗ con là mẹ đi đuổi con chuột, con ko chịu cứ bám lấy mẹ, mẹ đưa con cho cô rồi dỗ là cô cho con lên tầng xem ô tô, thế là con theo cô ko khóc gì. Mẹ đi ngay ko sợ con ko chịu. Lúc con cứ bám mẹ, cứ nói, mẹ ở đây với con nghe thương lắm:Worried:


Đến cơ quan mẹ gọi ngay cho bà, lúc sau bà nội gọi thông báo tình hình, thấy con đang ngồi ăn bim bim, ở nhà mẹ chẳng cho con ăn bim bim bao giờ, chắc thấy con bảo ko ăn cháo là cô cho con ăn bim bim, hi vọng đây là giải pháp của ngày đầu thôi,:Sad: chứ con biết lắm, bắt nạt được ai là con bắt nạt ngay, cô mà chiều con quá là con hư lắm.


Giờ này ko biết con đang làm gì, có chơi ngoan ko, có đói ko, có lạnh ko, có nóng k, bố ở nhà rất chăm kiểm tra lưng cho con, cởi áo ra, mặc áo vào liên tục, con là phần tử dễ ốm vô cùng, mẹ lo lắm, mà chẳng biết làm thế nào, chỉ mong nhanh đến 3h để về đón con!


Ngày đầu tiên của con trai mẹ..............


Vậy là từ hôm nay con đang lớn dần, xa dần vòng tay mẹ, từ hôm nay con sẽ có cuộc sống ko phải lúc nào cũng có người thân bên cạnh. Hi vọng con ngoan, chịu ăn, ko khóc và đừng có ốm nhé, :LoveStruc: con sẽ nhanh hòa nhập và vui vẻ đến trường....hi vọng ........


Và mẹ thì đang ngồi đợi đến 3h chiều...........