Hiện tại mình đang rất rối trí nên muốn lên đây tâm sự và nhờ mọi người tư vấn giúp. Câu chuyện của mình nói ra thì rất dài dòng nên mình chỉ xin tóm tắt một số ý chính :
Tình hình là vợ mình vừa mới sinh em bé được 1 tháng, đang ở bên nhà ngoại. Nhà mình là người gốc Bắc, còn nhà vợ là người Nam (đều đang ở TPHCM). Hai vợ chồng mình trước đó đang ở nhà riêng (gần nhà bố mẹ mình). Thật sự thì trước đây phía bên nhà mình và bên nhà vợ cũng có một số xích mích ko đáng có, một phần vì văn hoá vùng miền, một phần vì hoàn cảnh 2 gia đình quá khác nhau.
Bên ngoại muốn là sẽ giữ và nuôi bé cho tới lớn, sau 3 tháng thì vợ sẽ về ở với mình (nhà riêng), lâu lâu mới qua thăm con thôi. Mẹ mình thì không đồng ý, nói ít nhất 3 tháng phải đem về bên nội nuôi (nhà bố mẹ ở kế bên nhà mình), sau đó khi bé lớn 1 tí thì bên ngoại muốn nuôi sẽ trả. (Chị Hai vợ ko lấy chồng nên cũng muốn nhận bé làm con nuôi).
Bên ngoại thì nhất định ko chịu còn mẹ mình nói là nếu 3 tháng vợ về một mình thì sẽ không cho về.
Thật sự hai bên ai cũng có lí lẽ riêng, mình ko biết phải khuyên nhủ như thế nào cả, nếu căng thẳng làm lớn chuyện chỉ khổ con mình thôi.
Mong mọi người cho mình xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn ạ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1