Các mẹ ơi, giúp em với, con em chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10. Gia đình em muốn con học chuyên Anh để sau này cho đi du học và theo ba bé tiếp quản công việc quản lý nhà hàng bên Mỹ, nên không quan trọng việc bé thi cử thế nào, mà cho con học thẳng trường dân lập chuyên Anh hay trường quốc tế luôn. Em đã trao đổi với con nhưng con không chịu và quyết thi vào trường với bạn bè và muốn sau này theo khối H. Em biết là con không có khiếu vẽ, chỉ tạm ổn, văn thì trung bình thôi. Em khuyên con nhiều lần con không nghe, ép buộc và làm căng thì sợ con nghĩ quẩn như vụ tự tử Nguyễn Khuyến thì em chết mất.


Mẹ con em giận nhau, đến bữa cơm cũng chả ai buồn ăn cả. Không khí thì căng thẳng. Em buồn và lo lắng chuyện học của con em nhiều. Có mẹ nào đang hay đã gặp trường hợp như em có thể cho em biết em nên làm gì không? Em cảm ơn