Trước đây ở bên Phương Liệt nhà ob ngoại hơn 2 năm nên em cho con học ở Định Công (khá gần nhà ông bà) và cũng gần luôn công ty (ở Kinh tế quốc dân). 3 nơi nhà-trường-công ty gần nhau quả thật là sung sướng.


Tháng vừa rồi em quyết định chuyển về nhà riêng ở tận Xala - Hà Đông. Hàng ngày đưa con đi học khoảng 8-9km (thay vì chỉ gần 2km như trước đây). Bé nhà em có vẻ ko quen nên bị cảm ốm cả tuần. sau đó hầu như ngày nào đi học buổi sáng con cũng mệt vì vừa đi đường xa, vừa phải dậy sớm hơn.


Em đang băn khoăn ko biết nên cho con về Xala học hay ko nữa? Học ở xala thì gần nhà (ngay tầng 3 khu chung cư cũng có trường khá rộng). Học định công thì gần chỗ mẹ làm, có gì mẹ chạy sang trường rất dễ. Và trường con đang học em cũng rất ưng ý nữa.


Có mẹ nào đưa con đi học xa như em tư vấn cho em với. Sao con em đi học nó cứ mệt lử vào buổi sáng làm em xót quá huhu.


Cảm ơn các mẹ.