Chào các mẹ. Em mới vừa gia nhập diễn đàn. Em muốn tâm sự cũng như lắng nghe tâm sự của các mẹ có cùng hoàn cảnh giống em. Thật sự bây giờ em rất lo sợ. CKK của em vào ngày 4/1 đến khi mất kinh 2 tuần (18/2) em có đi khám thì bs nói thai được 6 tuần có phôi nhưng chưa có tim thai, hẹn 2 tuần sau siêu âm lại. Ngày 5/3 em đến siêu âm thì bs nói không có tim thai đề nghị nhập viện để bỏ. Em rất buồn vì đây là bé đầu tiên của vc em. Tham khảo trên diễn đàn thấy có nhiều mẹ thai 9,10 tuần mới có tim thai. Em cũng hi vọng lắm và hôm sau đến 1 phòng khám khác để siêu âm. Lần này bs nói vẫn không thấy tim thai, tính theo KKC thì thai được khoảng 8 hay 9 tuần gì đó nhưng siêu âm chỉ được khoảng 7 tuần; bs cho e 2 sự lựa chọn. Một là vào bv để xét nghiệm HCG để biết thai còn hay không, hai là chờ thêm 5 ngày nữa đi sa lại vì bs không dám chắc là thai đã hư hay chưa. Bây giờ em chỉ biết ôm hi vọng chờ đợi điều bất ngờ sẽ xuất hiện, em cũng rất sợ phải đối mặt với trường hợp xấu nhất.