Em tham gia diễn đàn đã lâu, có lẽ là trước khi em lấy chồng, trước nay, đều rất quan tâm và theo dõi các bài viết trên diễn đàn, và học hỏi, tích lũy được rất nhiều KINH NGHIỆM :)
Lần này, lần đầu tiên, em xin chia sẻ câu chuyện của mình, niềm hạnh phúc bất ngờ của vợ chồng em!
Chuyện là, vợ chồng em lấy nhau đã gần một năm. Do đặc thù công việc vợ chồng em thường phải xa nhau nên có baby trở thành mối quan tâm của hai gia đình, nhất là gia đình nhà chồng. Mới trước Tết, em xin nghỉ việc công ty để theo vào nơi chồng công tác, với mong muốn to lớn đó. Nhưng 6 tháng trôi qua không có tiến triển gì. Mẹ chồng thì mỗi lần gọi về là mỗi lần hỏi "Hai vợ chồng có em chưa?" khiến em rất ngại khi cứ "Dạ chưa". Mặc dù mẹ luôn an ủi rằng không sao, cố gắng tẩm bổ rồi từ từ sẽ có, nhưng em cứ thấy không thoải mái, lại lười gọi về nhà hơn.
Thế là hai vợ chồng quyết định đi khám hiếm muộn ở bệnh viện Từ Dũ hồi ngày 8/8 (tròn một tháng trước). Kết quả xét nghiệm cho thấy bản thân em rất bình thường, nhưng chồng em thì không được tốt. Chất lượng tinh trùng kém, tỷ lệ sống thấp, và thụ động. So với mức bình thường để so sánh thì con số của chồng em rất rất nhỏ. Bác sĩ tư vấn có kê đơn thuốc về cho chồng uống với hi vọng có thể làm tăng sự di chuyển của tình trùng, sau một tháng uống thuốc sẽ vào tái khám. Bác sĩ còn nói, thuốc này có người uống tăng, nhưng có người không tiến triển gì. Nếu tái khám mà kết quả vẫn không cải thiện thì chỉ có thể thụ tinh nhân tạo mà thôi, còn nếu mà có thai thì là TRỜI CHO.
Lúc đó em rất buồn và lo nhưng em lại thương và lo cho chồng hơn vì em biết chồng em còn buồn hơn em nữa nên em đã bảo chồng không sao, uống thuốc và kiêng cữ, bồi dưỡng sẽ có kết quả tốt thôi.
Trong vòng 1 tháng qua, chồng em bỏ thuốc lá tuyệt đối, hạn chế tối đa rượu bia, uống thuốc đầy đủ và được em bồi bỗ cho những món ăn bổ dưỡng cho tinh trùng và sức khỏe. Thế nhưng, vợ chồng em cũng không hi vọng gì nhiều và luôn sẵn sàng chờ đợi những tháng sau.
Nhưng, hiện nay thuốc chồng em chưa uống hết (còn khoảng 3 liều) em đã bị chậm kinh khoảng 10 ngày. Cứ nửa hi vọng, nửa không vì có nhiều lần em vì stress quá mà bị chậm, vợ chồng em cứ đợi có kinh thôi, huhu.
Đến ngày hôm qua, em nôn nóng quá, đi mua hai que thử thai. Người bán thuốc nói thử tốt nhất là buổi sáng, nhưng quá quá nôn, chiều hôm qua em thử luôn và kết quá thật bất ngờ, hai vạch các chị ạ. Em sung sướng quá muốn hét cả lên, báo cho chồng, cho ba mẹ, chồng em vừa sung sướng, cứ cười hí hửng hoài, nhưng vẫn còn chưa dám tin. Cho nên, sáng sớm hôm nay ngủ dậy, em đã thử lại và vẫn hai vạch, lại còn đậm hơn.
Từ nay, em chắc sẽ nôn nóng từng ngày mất thôi ạ, chờ ngày bụng to dần ra, chờ ngày nhìn thấy con.
Các chị ơi, theo như bác sĩ ấy nói, có thể chúng em được TRỜI CHO không? Chồng em khỏi phải đi tái khám nữa rồi.
Câu chuyện của em có thể hơi dài, nhưng đó là điều tuyệt vời nhất em muốn chia sẻ cũng các chị. Các chị có kinh nghiệm chỉ bảo giúp em với nhé! Em không biết những ngày đầu như thế nào.
Chúc các chị sức khỏe, gia đình hành phúc, các bé chăm ngoan, mau lớn!@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1