chào mọi người ,mình biết đến webtretho.com từ rất lâu rồi.hay vào đây nhưng chưa bao h viết bài trên đây cả. hôm nay mình rất thật lòng viết bài này.mong các bạn quan tâm và lưu ý hộ mình


vợ chồng mình 29 tuổi.đã kết hôn 2 năm rồi nhưng chưa có cháu.tháng 5 hoặc tháng 6 này mình muốn nhận 1 cháu gái về nuôi cho vui cửa vui nhà và cũng là làm phúc cho 1 sinh linh ở 1 nơi nào đó vì 1 lý do nào đó mà ko dc đón nhận,mình biết nhiều bạn sv lỡ mang bầu.hoàn cảnh ko cho phép các bạn giữ đứa bé,vì gia đình hoặc cha đứa bé ko nhận,việc phá đứa trẻ đó là 1 lựa chọn ko hay ho chút nào.mình rất buồn và chắc hẳn mẹ của bé cũng vậy.bạn đừng đang tâm phá bỏ bé . hãy tìm đến mình được ko.,mình rất thật lòng và hoàn cảnh của vc mình đều ổn. 2 vc công việc ổn định.gia đình mình ở hà nội.nếu có duyên gặp mẹ và bé bọn mình xin đảm bảo sẽ yêu thương và chăm sóc bé như con ruột của mình.hãy liên lạc vs mình qua số 0966580348


mình nói thật lòng luôn ko đùa bỡn hoặc lừa đảo gì hết,vì vậy mong các bạn nghiêm túc đến vs mình nha. cò mồi hay bạn muốn bán con thì thông cảm đứng ll vs mình.cám ơn các bạn đã đọc tin của mình ^_^