Mẹ đau dạ con trước khi sinh con 2 ngày, mẹ bị cạn ối nên con sinh trước dự kiến 13 ngày, nhưng con lại chọn ngày đẹp để trào đời đúng ko con? Lúc sinh con ra, cô hộ lí nói cân nặng của con là 2.8kg, so với những bạn cùng ngày sinh mẹ cũng thấy xót xa lắm. Khi cô hộ lý bế con đến gần mẹ để nhìn nhận dạng, lúc đó bao nhiêu mệt nhọc tan biến, cảm xúc là lạ thật khó tả con ạ. Rồi cô ấy bế con đi theo dõi sau sinh, ba Nghĩa đón con ở cửa, mẹ nhớ nhất mọi người kể lại khi đỡ con từ cô hộ lí, ba con đã thốt lên: "Sao đầu lại dài thế này?". Là thành quả của mẹ sinh con lúc yếu sức nên thế đấy. 2h sau sinh con đc cô hộ lí trao trả cho mẹ, giờ mẹ mới đc ôm con trọn trong vòng tay mẹ, ti những giọt sữa đầu tiên, cảm giác lạ lắm, con ti mẹ thành thạo giống như học từ lâu rồi. Ôi cảm xúc đầu tiên ấy, mẹ thấy mình muốn òa khóc. Cái cảm giác mong chờ giống như lần đầu nghe bài hát "Nhật ký của mẹ" khi con vẫn còn trong bụng mẹ đã đc đền đáp thế này sao? Mẹ hạnh phúc lắm. Hai ngày đầu sau sinh con gái khóc nhiều lắm đấy, bà ngoại nói chắc rồi cũng khó nết giống mẹ ngày xưa. Nhưng đến ngày thứ 3 con ngoan dần, ko hay khóc nữa. Vừa sinh ra con đã phải tiêm 3 mũi kháng sinh, đau lắm phải ko con? Hai mẹ con còn bị giữ lại bệnh viện 5 ngày theo dõi vàng da, khi đưa con đi lấy máu thử, nghe thấy con khóc mẹ thấy quặn lòng đi, phải chăng mẹ ko bị cạn ối thì con cũng ko bị tiêm và lấy máu như khi đó. Lúc y tá bế con từ phòng lấy máu ra mẹ chỉ biết ôm con, nhìn con mặt đỏ, mắt ngây ngô nước mắt mẹ lăn dài chỉ biết ghé tai con: Mẹ xin lỗi con gái! Rồi hai mẹ con cũng đc suất viện sau 5 ngày bí bách con nhỉ. Về nhà mình được 20 ngày thì hai mẹ con đc ông ngoại lên đón về quê, ai cũng mong đc nhìn ngắm con gái của mẹ đấy. Ai cũng khen con xinh, giống ba Nghĩa. 22 ngày tuổi con đã biết hớt chuyện, mẹ nói ko ai tin mẹ, mẹ phải quay clip lúc con hớt chuyện lại để làm chứng. Cái tết đầu tiên của con là khi con được 2 tháng 12 ngày, mưa rét lắm nên con cũng ko được ba mẹ đưa đi đâu cả. Rồi thời gian trôi cũng nhanh, 2 tháng đầu con gái tăng cân đều đều 1.2kg, cũng ko phải bé lắm con nhỉ? Sang tháng thứ 3, do mẹ bị ốm nên ko ăn được nhiều, con cũng tăng cân chậm hơn, tháng này con chỉ tăng đc 0.6kg thôi. Sau tết hai mẹ con trở lại HN, 4 tháng 12 ngày con bị ốm trận sốt đầu tiên, mẹ lo lắm khi cứ về đêm con lại sốt cao lên tận ddooj, ba mẹ thót tim vì lần đầu con bị như thế. Rồi hôm sau mẹ cho con lên viện nhi khám, con bị viêm đường hô hấp trên, may quá phổi ko bị sao. Rồi 2 ngày sau con cũng hết sốt. 5 tháng con mẹ đã biết lẫy rồi nè, ba mẹ vui lắm. Cứ mỗi lần lẫy là con lại lùi từ đầu giường xuống cuối giường, phải tiến lên chứ sao lại lùi vậy con? Tại chiếu mẹ trải trơn quá con ko đẩy người lên đc nên đành lùi vậy. 5 tháng 26 ngày con lại bị thêm trần sốt lần thứ 2, lần này ko sốt cao như lần trước nhưng hai ngày sau nhưng mụn nhỏ li ti mọc khắp người con. Ko an tâm, mẹ cho con đi khám thì bác sĩ nói con bị lên sởi. Tháng 8 tới đây con mới có lịch tiêm phòng sở mà đã bị sớm vậy, thương con gái quá nhưng 3 ngày sau con cũng khỏi ốm. Sau trận ốm con làm ba mẹ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác: con dần biết tự ngồi ko cần đỡ lưng như trước, con tự đứng thẳng lên rồi ngồi xuống khi ai đó đặt con lên đùi mình, cười nhiều hơn, trộm vía ăn ngoan hơn. Bữa bột của con chỉ giải quyết trong 15p, ăn sữa ngoài ko đùn ra như trước nữa. Hic...trộm vía n lần nhé con iu. 01.06 đầu tiên của con là lúc con được 6 tháng 21 ngày...7 tháng 16 ngày lợi con nhú những chiếc răng đầu tiên, giờ con đã biết đứng dựa tường, khi nào mỏi chân quá con chùn chân lại như đứng tấn, thỉnh thoảng lại cọ cọ mông vào tường. Ai nhìn cũng ko thể nhịn cười được. Mẹ yêu lắm những tiếng gọi "uhm mẹ" của con, cái cách con đòi đồ ko được là nằm ra ăn vạ. Yêu lắm con gái của mẹ ơi...:x