Cho con ăn, bế con, chơi với con, cho con bú, vệ sinh tắm rửa cho con...... Những việc hàng ngày mẹ làm cho con sắp tới mẹ sẽ không được làm nữa. Làm sao mẹ chịu nổi đây con gái yêu bé bỏng của mẹ? Mẹ thương con quá! Con gái yêu của mẹ mới bé vậy mà sao đã gặp nhiều trắc trở và phải chịu nhiều sự thiếu hụt vậy? Lúc mới được 20 ngày thì bị vàng da kéo dài, phải chuyền đến 5 ngày, mỗi lần bác sỹ lấy ven cho con là mỗi lần mẹ ôm con khóc. Rồi được 2,5 tháng thì mẹ lại bị bệnh nằm viện, con không được bú mẹ 2 tuần. Mẹ nằm viện trừ lúc ngủ còn lúc thức chỉ khóc vì nhớ con. Về nhà phải 5 ngày sau mẹ mới được cho con bú, mỗi lần con khóc đòi bú mẹ xót cả ruột, ở bên con mà không được cho con bú. Lúc ăn dặm thì con lại lười ăn, mỗi lần cho con ăn là con lại khóc nhao lên. Có lần 2 ngày con ko ăn gì, bú mẹ cũng ít nên con luội đi, lại phải chuyền. Lúc con được hơn 9 tháng thì bố mẹ lại hục hặc, mẹ buồn quá nên cũng lơi là trong việc chăm con. Thời gian vừa rồi được 11 tháng con lại bị tiêu chảy, đi ngoài cho liệt đi, phải chuyền 3 ngày nữa. Mỗi lần lấy ven là con khóc đắt lên, Mẹ nóng ruột không chịu nổi. Giờ con gần được 1 tuổi mẹ lại phải vào TP.Hồ Chí Minh và để con ở nhà. Mẹ chỉ muốn lúc nào cũng ở bên con và chăm sóc con thôi. Nhưng giờ không còn cách nào khác, không còn con đường nào khác cho mẹ nữa rồi con gái yêu ạ! Mấy hôm nay mẹ không dám nghĩ, mẹ sợ phải xa con lắm! Nhưng giờ mẹ phải cố gắng thôi. Như vậy thì sau này mẹ mới có điều kiện để chăm lo chon con được con yêu bé bỏng của mẹ ạ!
Mẹ cảm thấy cuộc sống thật vô vị nếu không có con, giờ con là tất cả của mẹ, niềm vui duy nhất của mẹ con gái yêu à! Con hãy cố gắng nhé! Con gái của mẹ lúc sinh ra đến giờ lúc nào cũng mạnh mẽ và thông minh. Mẹ chỉ xa con một thời gian ngắn thôi, mẹ sẽ cố gắng để mẹ vững chãi và có điều kiện chăm sóc con chu đáo. Có những nỗi đau và nỗi buồn của mẹ mà mẹ không muốn lưu lại để cho con biết vì mẹ không muốn con gái yêu của mẹ lớn lên trong suy nghĩ u ám về cuộc đời, về nỗi khổ của người phụ nữ. Mẹ sẽ cố gắng về tất cả mọi mặt để sau này luôn lo lắng cho con đầy đủ, luôn ở bên con mỗi khi con có sóng gió trong cuộc đời, luôn yêu thương và che chở cho con mỗi khi con gặp thất bại trên đường đời. Mẹ buồn quá Shu shu yêu của mẹ ạ! Maays hôm nay tối nào mẹ cũng không ngủ được. Hai mẹ con mình cùng mạnh mẽ con nhé! Con chịu khó sống xa mẹ một thời gian ngắn thôi nha! Mẹ sẽ về bên con lúc mẹ đứng vững và tự tin. Không có ai thương con bằng mẹ cả, nên sẽ không ai chăm sóc con chu đáo bằng mẹ được, nên mẹ không yên tâm khi để con ở nhà. Nhưng mẹ phải chịu thôi vì mẹ phải sửa chữa những lỗi lầm của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà...